Nhân chứng xả súng tại Mỹ: "Cảnh tượng như phim kinh dị"

ANTĐ - Các nhân chứng đã kể lại cảnh tượng kinh hoàng sau vụ xả súng vào đám đông tại câu lạc bộ đồng tính Pulse ở thành phố Orlando, bang Florida (Mỹ), khiến ít nhất 50 người thiệt mạng cùng hàng chục người bị thương. Kẻ tấn công đã bị tiêu diệt khi đấu súng với cảnh sát. 

Một nhân chứng chưa hết bàng hoàng kể lại vụ xả súng

Theo trang Orlando Sentinel, khoảng 320 người đã có mặt trong câu lạc bộ trong thời gian xảy ra vụ xả súng tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ. Một số người đã kể lại giây phút kinh hoàng họ đã trải qua.

“Mọi người bỏ chạy và la hét, thi thể la liệt ở bãi đỗ xe. Nó giống như một cảnh trong phim kinh dị”, Christopher Hansen nói với CNN: “Thật quá sốc. Hết tiếng súng này đến tiếng súng khác, chúng có thể kéo dài bằng cả một bài hát”.

Trong khi đó, Jon Alamo cho biết, anh nhìn thấy một người đàn ông cầm vũ khí đi vào phòng, nơi anh đang ẩn náu. “Tôi nghe thấy 20, 40, 50 tiếng súng vang lên. Âm nhạc bỗng im bặt”, Alamo nói.

Theo nhân chứng Rob Rick, những tiếng súng vang lên đúng vào lúc câu lạc bộ chuẩn bị đóng cửa. “Tất cả mọi người đều đang uống ly cuối”, Rick cho biết.

“Lúc nghe thấy tiếng súng, chúng tôi đang nhảy tại khu hip-hop. Điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến là cúi xuống thật nhanh, nhưng tôi lại lấy hết sức để chạy ra ngoài”, nhân chứng Joel Figueroa, 19 tuổi, kể lại: “Mọi người la hét và cố gắng lao về lối cửa trước. Tôi còn không nhìn thấy kẻ bắn là ai”.

Còn Jillian Amador, người bị mảnh kính vỡ cứa vào tay, chia sẻ: “Mọi người giẫm đạp lên nhau. Tôi cảm thấy thật khủng khiếp. Tôi lo lắng. Tôi sợ. Tôi không muốn đi ra ngoài”. “Lúc đầu, tôi nghĩ rằng đó là pháo hoa... Sau đó tôi thấy mọi người bỏ chạy tán loạn”, cô nói.

Khi xảy ra vụ xả súng, Rosie Feba cũng có mặt ở đó với bạn gái của anh. “Cô ấy nói với tôi có kẻ đang xả súng. Mọi người đều đang nằm rạp trên sàn nhà”, Feba cho biết: “Tôi nó với cô ấy chắc không phải thật đâu. Tôi cứ tưởng đó là một phần của âm nhạc cho đến khi tôi nhìn thấy lửa bắn ra từ khẩu súng của hắn”.

Vào đêm 12-6, hàng chục buổi tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng đã được tổ chức trên khắp Central Florida và nước Mỹ, trong đó có buổi tưởng niệm tại Newtown, bang Connecticut, nơi 27 người thiệt mạng trong vụ xả súng kinh hoàng vào năm 2012.