Nhân chứng kể lại thảm kịch tại giải VĐQG Indonesia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thông qua tài khoản Twitter, cổ động viên của Arema FC có tên Rezqi Wahyu đã thuật lại toàn bộ vụ bạo loạn kinh hoàng trên sân Kanjuruhan khiến ít nhất 127 người thiệt mạng, sau trận Arema Cronus thua Persebaya Surabaya 2-3 tại giải VĐQG Indonesia, tối 1-10.

Nhân chứng Rezqi Wahyu cho biết ban đầu trận đấu diễn ra thuận lợi và an toàn. Trong khoảng nghỉ giữa trận có 2-3 lần xuất hiện náo động nhỏ trên khán đài, song nhà chức trách đã kịp thời ổn định tình hình.

Cảnh sát bắn hàng chục quả hơi cay về phía CĐV, theo lời nhân chứng Rezqi Wahyu

Cảnh sát bắn hàng chục quả hơi cay về phía CĐV, theo lời nhân chứng Rezqi Wahyu

Ít nhất 127 người thiệt mạng, trong đó có 34 người chết tại sân vận động

Ít nhất 127 người thiệt mạng, trong đó có 34 người chết tại sân vận động

"Thảm kịch bắt đầu sau khi trọng tài kết thúc trận đấu với kết quả Arema thua Persebaya 2-3. Khi tiếng còi vang lên, các cầu thủ Arema cúi gằm mặt và thất vọng. Toàn đội tiến lại khán đài để xin lỗi CĐV, những người đang tuyệt vọng sau trận thua.

Một nhóm CĐV quá khích tràn xuống sân đến để bày tỏ sự thất vọng với các cầu thủ Arema. Đội trưởng Johan Alfarizie đã cố gắng giải thích với những thành phần này. Nhưng càng về sau càng thêm nhiều nhóm CĐV tràn xuống sân từ nhiều phía và dần mất kiểm soát khiến sự việc trở nên nghiêm trọng", Rezqi Wahyu kể lại.

Theo Rezqi Wahyu, nhà chức trách đã nỗ lực để đẩy lùi các CĐV quá khích. Một CĐV bị cảnh sát đánh, dùng dùi cui đập vào người và nhiều hành động khác. Nhưng trong lúc cảnh sát trấn áp nhóm CĐV phía nam khán đài thì ở khán đài phía bắc, CĐV quá khích cũng tràn xuống gây rối, tấn công lực lượng chức năng.

"Cảnh sát sau đó bắn hơi cay vào khán giả trên sân. Hành động này đã khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Hàng chục quả hơi cay đã được bắn vào CĐV, cả dưới sân lẫn trên khán đài. Mọi ngóc ngách của sân đều bị bao vây bởi hơi cay. CĐV hoảng loạn vì hơi cay. Họ chạy tìm lối ra, nhưng tiếc là lối ra chật cứng vì nhóm đông hoảng loạn. Nhiều phụ nữ, người già và trẻ nhỏ ngột ngạt và bất lực. Họ không thể ra khỏi sân vận động vì các cửa ra vào đều tắc nghẽn", Rezqi Wahyu thuật lại.

Theo CNN Indonesia, ít nhất 127 người đã thiệt mạng, trong đó 34 người chết tại chỗ, số còn lại chết tại bệnh viện. Con số thương vong có thể tăng do còn rất nhiều người đang cấp cứu và thống kê chưa đầy đủ.

Việc bắn đạn hơi cay vào khán giả trên sân vận động là hành động bị FIFA nghiêm cấm. Người hâm mộ đã viện dẫn quy định này để lên án hành động khiến vụ việc xảy ra theo hướng tồi tệ hơn.