Nhận án tù chung thân vì giết bạn trai bằng giầy cao gót

ANTĐ - Một phụ nữ ở bang Texas, Hoa Kì, đã phải nhận mức án tù chung thân, sau khi đâm bạn trai của mình bằng một đôi giày cao gót 13 cm.

Ana Trujillo, 45 tuổi, đã biện hộ cho hành vi của mình rằng, cô không hề muốn giết bạn trai, Alf Stefan Andersson mà chỉ tự vệ khi bị anh này hành hạ quá nhiều.

Vị luật sư cùng chiếc giầy cao gót 13 cm mà Trujillo

Tuy nhiên, những lời biện hộ này không hề có căn cứ vì Anderson đã bị đâm ít nhất 25 lần ở cổ và mặt bên trong căn hộ riêng ở Houston.

Trujillo được tìm ra phạm tội giết người vào thứ 3 (8/4). Bồi thẩm đoàn đã phải mất hàng giờ đông hồ để thảo luận về mức hình phạt dành cho cô.

Đại diện bên khởi tố đã yêu cầu bồi thẩm đoàn đặt mức hình phạt tù chung thân, mức cao nhất của tội hình sự, vì cho rằng Trujillo không những giết hại dã man Anderson, mà thậm chí còn bôi nhọ nhân phẩm anh này bằng cách biện hộ rằng anh đã lợi dụng cô.

Luật sư của Trujillo biện hộ rằng, cô giết Anderson chỉ là để thoát khỏi việc bị đánh đập trong nhiều giờ và yêu cầu bản án ngồi tù trong 2 năm. Trujollo nói: “Tôi không hề muốn giết anh ta. Đó không phải là ý đinh của tôi. Tôi thậm chí còn yêu anh ấy. Tôi chỉ muốn thoát khỏi việc bị đánh đập thôi”.

Trong phiên toà, bên nguyên cũng cho thấy việc Trujillo không hề có bất cứ vết thương nào trên người, trong khi Anderson lại có rất nhiều vết thương do tự vệ ở tay và cánh tay.

Trujillo đã khóc khi toà tuyên án chung thân

Cuối cùng, thẩm phán đã đồng ý với lời buộc tội của bên nguyên vào thứ 6 (11/4), kết luận rằng, vụ giết người xảy ra không phải do bộc phát và tuyên án tù chung thân với Trujillo.