Nhâm nhi “Cocktail, café, kem & mặt trời” với tác giả Hòa Bình

ANTĐ - Hòa Bình – nữ tác giả của cuốn tiểu thuyết “Gọi con người” năm 2009 từng gây dư luận hai chiều trong giới văn học đã trở lại văn đàn với  tập truyện ngắn “Cocktail, café, kem & mặt trời”.

Trở lại văn đàn sau 6 năm với tiểu thuyết “Cocktail, café, kem & mặt trời” gồm 18 câu chuyện, nhà văn, nhà báo Hòa Bình đã phác họa lại cuộc sống bằng câu chữ, sự trải nghiệm, tinh tế mà cô đã cảm, "nếm" hay hưởng thụ giá trị của đời sống bằng cách riêng của mình.

18 câu chuyện được hòa trộn bởi nhiều màu sắc và mùi vị khác nhau, như cái tên của truyện ngắn được chọn làm tên chung cho tập: “Cocktail, café, kem & mặt trời”. Bởi người viết quan niệm mỗi ngày của cuộc sống cũng như những ly cocktail  có vị ngọt ngào, cũng có vị đắng chát, và việc quyết định nó ngọt hay đắng lại chính  do sự lựa chọn của từng người. Xuyên suốt tập truyện là những triết lý sống Phật tính tồn tại trong mỗi bản thể, mà chỉ khi tâm trí khai mở hoàn toàn, mỗi cá thể sẽ nhận ra hương thơm và vẻ đẹp thánh thiện của lòng từ bi – chân ý nghĩa của sự sống.

Nhâm nhi “Cocktail, café, kem & mặt trời” với tác giả Hòa Bình ảnh 1

Nhà văn, nhà báo Hòa Bình (trái) và tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu

Nhâm nhi “Cocktail, café, kem & mặt trời” với tác giả Hòa Bình ảnh 2

Mỹ Uyên cũng có mặt trong buổi ra mắt sách 

Nhâm nhi “Cocktail, café, kem & mặt trời” với tác giả Hòa Bình ảnh 3

 "Cocktail, café, kem & Mặt trời"
Trong "Cocktail, café, kem & mặt trời", người đọc sẽ thổn thức cùng những trang đời của “Nhịp tim ngõ cũ”, “Vết thương hạ”, “Sinh ra từ cái chết”, “Một câu hỏi nhỏ”, “Tranh tối, tranh sáng”, “Điểm mù”, “Mùa bệnh tật”… Nhưng nhìn  tổng thể, cuốn sách không hề u ám  mà rất nhẹ nhõm, tươi sáng.

Với tập truyện ngắn này, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên đã nhận xét: "So với hành trình văn học của chính mình, lần này Hòa Bình đã thoát khỏi những yếu tố kỹ thuật, cô ấy đã viết nhuần nhuyễn hơn rất nhiều".