Nhạc sĩ Châu Đăng Khoa tiết lộ từng dại dột tự "tố" mình...đạo nhạc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đó là chia sẻ đầy bất ngờ của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa khi xuất hiện trong talkshow với Lý Nhã Kỳ, trong đó nhắc về những ngày đầu bước chân vào làng giải trí Việt.

Ngay từ khi bắt đầu bước chân vào con đường sáng tác năm 2012, Châu Đăng Khoa sớm trở thành một trong những cái tên nhạc sĩ trẻ được chú ý và sở hữu nhiều ca khúc được khán giả yêu thích. Những sáng tác của anh khá đa dạng về thể loại và để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả. Cho tới hiện giờ, nam ca sĩ, nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc sinh năm 1990 là gương mặt hiếm hoi trong làng giải trí Việt được một đối tác phía Hàn Quốc ký hợp đồng mời đảm nhận vai trò sản xuất âm nhạc cho một số nhóm nhạc và nghệ sĩ của nước này.

Nhắc lại quãng thời gian khi mới gia nhập showbiz Việt, Châu Đăng Khoa kể thời điểm mới mở công ty giải trí để phát triển thêm sự nghiệp, anh từng làm điều dại dột để "lăng xê", PR cho sản phẩm âm nhạc mới. Cụ thể, lúc đó có một nhóm truyền thông "xui" anh gây sự chú ý với việc tự "tố" mình đạo nhạc. Một kịch bản truyền thông được vẽ ra, trong đó nhóm này đóng vai một người Hàn Quốc "tố" Châu Đăng Khoa đạo nhạc. Châu Đăng Khoa tự nhận vì lúc đó do mình còn quá bồng bột nên đã đồng ý nghe theo kế hoạch này và sau đó phải hứng chịu sự mắng mỏ thậm tệ từ mọi người. Điều buồn nhất là Orange - nữ ca sĩ đầu quân về công ty, giọng ca nổi tiếng với ca khúc do anh sáng tác "Người lạ ơi" - nghĩ rằng anh làm như vậy vì lợi ích cá nhân và làm ảnh hưởng đến cô.

Châu Đăng Khoa và Lý Nhã Kỳ

Châu Đăng Khoa và Lý Nhã Kỳ

Sau đó, do bất đồng quan điểm và một số vấn đề nội bộ nên Châu Đăng Khoa và Orange bắt đầu ngừng hợp tác vào năm 2020, sau khi cho ra đời sản phẩm chung mang tên "Chân ái". Châu Đăng Khoa tiết lộ anh từng thuyết phục Orange gặp nhau trao đổi trực tiếp để tháo gỡ mọi khúc mắc nhưng tiếc là phía nữ ca sĩ gần như cắt đứt liên lạc, chỉ liên hệ qua email. Dù mọi chuyện đã khép lại nhưng nam nhạc sĩ bày tỏ sự tiếc nuối vì còn nhiều khúc mắc giữa anh và Orange chưa được giải tỏa, khiến mối quan hệ của cả hai đi đến đổ vỡ.

Nói thêm về nữ ca sĩ đã từng đồng hành rất thành công với mình trên một quãng đường âm nhạc, Châu Đăng Khoa chia sẻ, khi xưa anh biết đến Orange với hình ảnh là một cô bé hát hay nhưng tự ti về ngoại hình. Dù cô từng ghi danh tham gia nhiều cuộc thi nhưng lại không tìm thấy cơ hội nào cho mình. Sau đó, Châu Đăng Khoa sáng tác bài "Người lạ ơi" để dành cho Orange dù rất nhiều ca sĩ nổi tiếng, trong đó có ca sĩ Thanh Hà, Miu Lê hỏi mua sáng tác này. Không chỉ dành riêng ca khúc "Người lạ ơi" cho Orange, Châu Đăng Khoa còn thuyết phục Karik hát chung với cô. Nam nhạc sĩ cho biết, ngày đó toàn bộ tài sản cuả anh chỉ có vỏn vẹn 150 triệu đồng nhưng anh vẫn sẵn sàng bỏ ra 100 triệu đồng để quay MV "Người lạ ơi" cho Orange. Anh thậm chí còn không ngần ngại lo từ khâu phục trang, rồi giúp nữ ca sĩ chỉnh trang nhan sắc để tự tin hơn khi ghi hình.

Từ khi bước chân vào showbiz, Châu Đăng Khoa cho biết anh vướng khá nhiều thị phi. Tuy nhiên, cha mẹ nhạc sĩ lại là người chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Thậm chí, họ từng phải nhập viện vì bị "sốc" do chứng kiến nhiều ý kiến chỉ trích con trai mình. Châu Đăng Khoa chia sẻ, cha mẹ anh từng khuyên anh bỏ nghề về quê sống để có cuộc đời bình yên hơn nhưng anh không nghe vì quá đam mê nghề này.

Chia sẻ về dự án tương lai, Châu Đăng Khoa cho biết, năm nay anh dự định làm một quyển tự truyện. Sau đó, tôi sẽ phát hành một album cho riêng mình, là những ca khúc mới hoàn toàn. Nam nhạc sĩ trải lòng, từ trước đến nay mọi người chỉ thấy anh sáng tác rất nhiều cho các anh em nghệ sĩ thôi, vì thế anh cũng hy vọng năm nay sẽ tìm thấy hạnh phúc riêng của mình nữa.