Nhạc sĩ - ca sĩ Khắc Việt: Lấy vợ mất tự do nhưng bù lại... giữ được tiền

ANTD.VN - Tốt nghiệp thanh nhạc nhưng Khắc Việt lại nổi tiếng là người tạo “hit” trong làng nhạc Việt bằng khả năng sáng tác âm nhạc. Không có lợi thế về ngoại hình như nhiều ca sĩ khác, chàng trai sinh năm 1987 khai thác thế mạnh của mình là thu hút khán giả ở phần nghe hơn là phần nhìn. Cũng bởi vậy mà Khắc Việt là một trong những cái tên được nhiều ca sĩ trong showbiz tìm đến đặt hàng ca khúc. Sau hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, trải qua nhiều sóng gió, giọng ca gốc Yên Bái đã có được chỗ đứng và định hình phong cách riêng trong làng nhạc Việt. 

Không chê sân khấu hội chợ, nhưng đến lúc phải nói lời chia tay…

Nhạc sĩ - ca sĩ Khắc Việt: Lấy vợ mất tự do nhưng bù lại... giữ được tiền ảnh 1Sự nghiệp ai cũng muốn nhưng với Khắc Việt gia đình vẫn là cốt lõi

- Phóng viên: Gắn bó với sân khấu hội chợ từ những năm đầu đi hát và xem đây là nơi khởi nghiệp của mình, nhưng hình như vài năm trở lại đây, anh không còn xuất hiện ở những sân khấu như vậy nữa?

- Nhạc sĩ, ca sĩ Khắc Việt: Đúng là tôi đã từ chối các lời mời đi hát ở sân khấu hội chợ 4 năm nay. Chỉ khi lời mời đến từ những mối quan hệ bạn bè vô cùng tình nghĩa thì tôi nhận, nhưng hiếm lắm. Mỗi năm tôi cũng chỉ nhận 1-2 show như thế với giá cát-sê mang tính hữu nghị, đủ trang trải chi phí đi lại thôi. 

- Lý do gì khiến anh dừng hát ở các sân khấu hội chợ thế?

- Tôi không chê sân khấu hội chợ. Có một sự thật là các show diễn từ sân khấu hội chợ mang lại nguồn thu rất lớn cho tôi cũng như nhiều ca sĩ khác, nhất là các đồng nghiệp của tôi ở ngoài Bắc và các tỉnh miền Tây. Như mọi người biết, sân khấu hội chợ diễn ra hàng ngày, có khi một ngày có tới vài show diễn. Cứ đi diễn như vậy suốt thì bản thân nghệ sĩ sẽ bị cuốn vào vòng xoáy, không có thời gian làm nhạc hay ra các sản phẩm của riêng mình. 

Vả lại, đi hát ở sân khấu hội chợ đôi khi lại phụ thuộc vào thời tiết nắng, mưa, khách đông hay vắng. Đôi lúc mình còn không nỡ lấy tiền “bầu sô” vì thiếu khán giả. Chưa kể có “bầu sô” diễn xong lại mặc cả, kì kèo tiền cát-sê. Vì thế tôi buộc phải nói lời từ biệt để tập trung vào chuyên môn nhiều hơn, tổ chức những show diễn lớn hơn trong sự nghiệp.

- Nhiều nghệ sĩ có thâm niên đi hát ở các sân khấu hội chợ từng tiết lộ, đi hát ở khu vực sân khấu này cũng đầy rẫy cạm bẫy và nguy hiểm. Anh thì sao?

- Quả thật sân khấu hội chợ là một môi trường nhộn nhạo và có thể xảy ra những chuyện “từ trên trời rơi xuống” bất cứ lúc nào. Nhiều khi, bảo vệ ở đó cũng không phải người chuyên nghiệp, mà người bán hàng rong, người bán vé… cũng kiêm luôn bảo vệ. Đi hát trong môi trường như thế, việc gặp các khán giả quá khích, có hành động ứng xử chưa văn minh cũng là chuyện bình thường. Như bản thân tôi không ít lần bị khán giả cố tình trêu chọc. Sợ nhất vẫn là những khán giả say rượu và có hành vi quá khích. Cũng chính vì những nỗi lo đó thôi thúc tôi quyết định không đi hát sân khấu hội chợ nữa.

Vẫn luôn nghĩ Khắc Hưng còn bé…

- Nhắc đến anh, người ta nhớ ngay đến em trai của anh - nhạc sĩ Khắc Hưng. Anh ấy giờ cũng đã thoát ra khỏi “cái bóng” của Khắc Việt, trở thành một nhà sản xuất âm nhạc “ngôi sao”, song vẫn luôn được anh trai “xù lông” bảo vệ bất cứ lúc nào. Khắc Hưng từng chia sẻ, cho tới bây giờ, anh vẫn xem cậu ấy như một đứa trẻ nên hết lòng yêu thương bao bọc?

- Tôi yêu thương em trai rất nhiều. Mặc dù đúng là Khắc Hưng đã trưởng thành rồi, nhưng tôi vẫn luôn nghĩ em mình còn bé. Đó là lý do có lần tôi kiểm soát cảm xúc không tốt, gây ra những phản ứng tiêu cực chỉ vì nghĩ làm như vậy để bảo vệ em trai mình. Tôi thừa nhận mình kiềm chế hơi kém. Bình thường ở ngoài đời tôi cũng trầm tính, nhưng khi có sự việc thì lại bị bộc phát, nhất là khi việc đó động đến người yêu thương của mình.

- Trong mắt anh thì cậu em Khắc Hưng là người như thế nào?

- Từ nhỏ Khắc Hưng đã bộc lộ thiên bẩm khác biệt so với bạn bè cùng trang lứa. Bạn bè lúc đó làm được “việc A, việc B” thì Hưng đã làm được tới “việc C, việc D” rồi. Hưng học rất giỏi, lúc nào cũng đứng top đầu trong lớp. Vì thế mà em ấy được thầy cô và bạn bè yêu quý, ngưỡng mộ. Em ấy là đứa rất ngoan nhưng có tính cách cũng hơi “dị”. Sau này, hai anh em khăn gói lên học ở Nhạc viện Hà Nội, ở cùng nhau trong ký túc xá. Đó cũng là quãng thời gian tôi gặp áp lực rất lớn trong việc làm sao để chăm sóc và bảo vệ em  mình. Bởi lẽ quanh khu chúng tôi ở khi đó có không ít tệ nạn xã hội, người nghiện cũng nhiều. Tôi sợ Hưng bị cám dỗ nên lúc nào cũng nơm nớp lo. Chỉ cần 10h tối chưa thấy Hưng về là tôi lo lắm. Có hôm, em ấy đi làm, chơi đàn ở phòng trà, tôi còn đi xe buýt đến tận chỗ Hưng làm để đợi đón em về. 

- Gần đây Khắc Hưng sáng tác rất nhiều bài “hit” cho Mỹ Tâm. Hỏi thật, anh có chút chạnh lòng nào không khi người em hết mực yêu thương lại chưa dành bản “hit” nào cho mình?

- Tôi cũng là nghệ sĩ nên hiểu được vấn đề này. Tôi từng nói chuyện với Tiên Cookie: “Giữa em và Bích Phương là mối quan hệ thế nào?”. Bạn ấy trả lời: “Như một người tri kỷ”. Chị Mỹ Tâm và Hưng cũng vậy. Hưng làm việc với nhiều ngồi sao hàng đầu Việt Nam, nhưng có lẽ khi làm với chị Mỹ Tâm thì bạn ấy được thỏa sức hết với đam mê, thăng hoa hơn trong sáng tác. Là anh trai, tôi luôn thúc đẩy những điều em mình thích nhất vậy là đủ rồi (cười).

Từng ngồi cạnh vợ cách đây 10 năm mà không biết…

Nhạc sĩ - ca sĩ Khắc Việt: Lấy vợ mất tự do nhưng bù lại... giữ được tiền ảnh 2

- Sau gần 1 năm kết hôn và trở thành “chồng người ta”, việc sáng tác và làm nhạc của anh có vẻ hơi im ắng?

- Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại. Tôi luôn làm theo những gì mình thích, còn tương lai không biết trước được. Việc lập gia đình cũng là quyết định cá nhân, dù sau khi lập gia đình xong sự nghiệp đi xuống hay đi lên thì đó cũng là điều mình quyết định, chọn lựa rồi. Nếu để nói lựa chọn gia đình hay sự nghiệp thì rất khó. Tôi cũng là tuýp người coi trọng tình cảm gia đình, coi trọng những giá trị tổ ấm. Sự nghiệp ai cũng mong muốn, nhưng với một người hướng nội như tôi thì gia đình vẫn là cốt lõi.

 - Đang là nghệ sĩ thỏa sức “bay nhảy” tự do nay đây mai đó, từ khi lấy vợ, anh thấy cuộc sống của mình có xáo trộn hay thay đổi nhiều không?

- Lấy vợ vào đương nhiên là… mất tự do (cười). Nhưng bù lại, cuộc sống của mình được vào khuôn khổ hơn, giữ được tiền hơn. Mặc dù vợ tôi không kiểm soát, nhưng tôi tự ý thức hơn bởi sau khi lấy vợ, lập gia đình thì có rất nhiều thứ phải lo liệu. Khi đó có một sợi dây gắn kết vô hình mà không ai cần nói với ai. Mỗi người đều tự biết mình phải sống trách nhiệm hơn.

- Trước khi kết hôn, bà xã của anh là một nữ DJ nóng bỏng, vậy cưới nhau về anh có thấy vợ thay đổi?

- Trước đây, khi nhìn thấy cô ấy ăn mặc gợi cảm, tôi đã nghĩ cô gái này chắc  “ăn chơi” lắm. Nhưng đến khi tiếp xúc, tôi lại thấy cô ấy chân thành và có nhiều điểm thú vị. Hiện tại, cô ấy cũng thay đổi khá nhiều, đằm tính hơn trước và từ một người không biết nấu ăn, giờ đã dậy sớm, ý thức lo lắng bữa cơm gia đình (cười). Tôi tự hào khi bạn bè xung quanh đều quý mến vợ mình. Vợ tôi là người có thể bỏ ra 20-30 triệu đồng để mua cho chồng cái áo mặc khi cần, nhưng bản thân cô ấy lại không có nhu cầu dùng đồ hiệu. Ngày xưa khi yêu nhau, tôi mua tặng vợ chiếc túi hiệu nhưng cô ấy cũng không dùng.

- Vợ chồng khi mới cưới nhau rất dễ “va” bởi nhiều mâu thuẫn lặt vặt trong cuộc sống. Anh với bà xã có gặp phải tình huống đó không?

- Chúng tôi cũng có nhiều mâu thuẫn, nhưng làm hòa rất nhanh. Vợ tôi cũng rất ngang, đôi khi chúng tôi cãi nhau vì những chuyện rất trẻ con như hôm nay ăn gì cơ đấy. Chúng tôi vẫn nói vui với nhau là cả hai đang trong giai đoạn vừa cưới, vừa yêu (cười). Nhưng tôi tin vào duyên số. Tôi và vợ từng ngồi cạnh nhau cách đây 10 năm mà không biết. Thời điểm đó, cô ấy còn làm diễn viên múa, chúng tôi đi diễn trong Quảng Bình, ngồi cạnh nhau nhưng không biết đến nhau. Sau khi cưới, bạn tôi gửi cho bức ảnh cũ đó thì mới biết. Tôi tin vào sự sắp đặt của ông Trời.

- Là một nhạc sĩ, anh có lãng mạn và chiều chuộng vợ không?

- Tôi là một nghệ sĩ nên tâm hồn vốn dĩ đã rất lãng mạn, nhạy cảm, bay bổng. Khi yêu, tôi rất lãng mạn, nhưng không hiểu sao lấy nhau rồi, tự nhiên sự lãng mạn lại bớt đi.

- Bận rộn như vậy, vợ chồng anh đã có kế hoạch đón thành viên mới chưa?

- Hiện tại chúng tôi đang rất mong muốn sinh con. Nhưng con cái là lộc trời cho nên phải chờ đợi.

- Cảm ơn Khắc Việt về những chia sẻ chân thành!

Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại. Tôi luôn làm theo những gì mình thích, còn tương lai không biết trước được. Việc lập gia đình cũng là quyết định cá nhân, dù sau khi lập gia đình xong sự nghiệp đi xuống hay đi lên thì đó cũng là điều mình quyết định, chọn lựa rồi.