TP.HCM:

Nhắc nhở... đi tiểu bậy, chủ nhà bị giang hồ chém trọng thương

ANTĐ - Thấy nhóm thanh niên đang ngồi nhậu quán kế bên thường xuyên đến trước cửa nhà mình để... đi tiểu, chủ nhà ra nhắc nhở liền bị nhóm này cầm mã tấu truy sát.

Chiều 4/4, Công an phường 12, quận Gò Vấp, TP.HCM, cho biết, đang phối hợp cùng Công an quận Gò Vấp truy xét 1 nhóm thanh niên cầm mã tấu xông vào nhà ông Đỗ Công Điều (SN 1972, ở quận Gò Vấp) chém trọng thương ông này và đập phá 1 số đồ đạc.

Nạn nhân bị chém trọng thương

Camera an ninh trong nhà ông Điều ghi lại, có một nhóm thanh niên từ 16 -19 tuổi ngồi ở quán nhậu kế bên. Trong lúc nhậu, nhóm này đến trước cửa nhà ông Điều để... đi vệ sinh. Ông Điều ra nhắc nhở, thì nhóm này không nói gì mà bỏ đi.

Khoảng 30 phút sau, nhóm thanh niên này quay lại, trên tay cần nhiều mà tấu, xông vào nhà ông Điều đập phá đồ đạc. Ông Điều thấy vậy từ trong nhà chạy ra thì bị nhóm này nhảy vào chém tới tấp. Sau khi gây án, nhóm thanh niên lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường.

Nhóm thanh niên hung hăng xông vào nhà chém người

Nạn nhân được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương tích nặng, do mất máu. Theo xác định ban đầu, ông Điều bị chém nhiều nhát ở khủy tay trái, bàn tay phải, bả vai và đỉnh đầu.

Cơ quan Công an quận Gò Vấp đang khẩn trương khoanh vùng, truy bắt các đối tượng gây án.