Nhà vắng người, thiếu nữ bị đâm dã man

(ANTĐ) - Khoảng 21h ngày 1-7, bà Lan trú ở số nhà 27, ngách 29, ngõ 296 đường Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai đi lễ về đến nhà, phát hiện con gái là chị Nguyễn Diệu Dung (SN 1991) nằm gục dưới nền nhà, trên người có nhiều vết đâm trong đó ở cổ vẫn còn cắm con dao (kiểu dao gọt hoa quả của Thái Lan).
Nghe tiếng kêu cứu của bà Lan, những người hàng xóm đã chạy sang cùng đưa chị Dung đi bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, chị Dung đã tử vong.

Căn nhà nơi xảy vụ án mạng 
 Căn nhà nơi xảy vụ án mạng

Nhận được tin báo, CAP Lĩnh Nam phối hợp với Đội Điều tra hình sự - CAQ Hoàng Mai cùng các phòng nghiệp vụ CATP đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, tổ chức khám nghiệm. Bước đầu, cơ quan công an xác định tài sản trong gia đình bị mất là chiếc xe máy Sirius màu đỏ, BKS: 29H1… và 1 chiếc ĐTDĐ của nạn nhân. Gia đình cho biết, chiếc xe máy trên mới mua từ đầu tháng 5-2011, trị giá khoảng 20 triệu đồng. Theo những người hàng xóm, chị Dung vốn hiền lành, mới đi làm phụ việc cho một xưởng mộc ở phường Trần Phú, quận Hoàng Mai để kiếm tiền giúp mẹ.

Do vóc dáng bé nhỏ, chị Dung không chống cự được hung thủ gây án nên nhà hàng xóm liền kề không nghe thấy tiếng động hoặc tiếng kêu thét trong nhà. Thông thường, cánh cửa bằng gỗ của nhà chị Dung luôn khóa mỗi khi cả gia đình đi làm vắng. Khi có người trong nhà thì cửa có chốt bên trong. Nhiều khả năng đối tượng gây án phải là người quen nên mới vào được trong nhà và biết rõ mẹ chị Dung đi lễ, em gái đi làm chưa về, chỉ có chị Dung ở nhà một mình nên đã ra tay sát hại, cướp tài sản.