Nhà toán học “Một ký ức đẹp”, John Nash qua đời vì tai nạn giao thông

ANTĐ - Ngày 25-5, nhà toán học người Mỹ, John Nash, người được lấy cảm hứng cho bộ phim “Một ký ức đẹp” nổi đình đám và chiến thắng thuyết phục với 4 giải Oscar trong năm 2002, đã qua đời trong một tai nạn xe hơi với vợ mình. 

Theo nguồn tin từ cảnh sát, nhà toán học Nash, 86 tuổi, và vợ ông – Alicia 82 tuổi đã thiệt mạng khi chiếc taxi của họ gặp tai nạn ở New Jersey. 

Cảnh sát cho biết, hai vợ chồng ông Nash đã bị bay ra khỏi xe, chết ngay tại chỗ. Lái xe taxi và một hành khách khác trên xe bị thương, đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Theo các phương tiện truyền thông, có thể họ đã không thắt dây an toàn khi ngồi trên xe
Nhà toán học “Một ký ức đẹp”, John Nash qua đời vì tai nạn giao thông  ảnh 1Nhà toán học thiên tài, John Nash cùng vợ xuất hiện trong lễ trao giải Oscar năm 2002
Sinh ra ở Bluefield, West Virginia, John Nash nghiên cứu ở Pittsburgh trước khi chuyển đến Princeton. Thư giới thiệu của ông chỉ đúng một dòng: “Người đàn ông này là một thiên tài”.

Ông Nash cưới Alicia Larde vào năm 1957 - khoảng thời gian công bố công trình nghiên cứu “Lý thuyết trò chơi” khiến cả thế giới kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, ông Nash đã phát bệnh tâm thần phân liệt nặng, bà Alicia đã ở lại chăm sóc ông nhiều lần. Song do không thể chịu cuộc sống với người chồng bị tâm thần phân liệt, hoang tưởng nặng, bà đã 3 lần ký vào đơn ly dị. Họ tái hôn vào năm 2001.

John Nash là một trong những nhà kinh tế học có ảnh hưởng nhất trong thế kỷ 20 với những cống hiến to lớn trong nhiều lĩnh vực: kinh tế thị trường, sinh học tiến hóa, trí tuệ nhân tạo…. Tuy nhiên, do ông mắc chứng hoang tưởng nặng mà cuộc đời trải qua nhiều biến cố.

Mặc dù vậy, ông Nash đã vượt lên tất cả, vừa đấu tranh với bệnh tật vừa tạo nên bước đột phá trong toán học. Ông đã nhận được giải Nobel về Kinh tế năm 1994 với công trình nghiên cứu “Lý thuyết trò chơi”.

Toàn bộ cuộc đời đầy thăng trầm của nhà toán học đã được tái hiện chân thực, xúc động trong bộ phim “Một ký ức đẹp” của đạo diễn Ron Howard, đã giành chiến thắng thuyết phục với 4 giải Oscar năm 2002.

Sau khi biết được tin dữ về cái chết của nhà toán học, Russell Crowe, người đóng vai John Nash trong “Một ký ức đẹp” bày tỏ: "Choáng váng… trái tim tôi dường như ngừng đập, mọi thứ ngưng đọng. Tôi thành thật chia buồn cùng Nash, Alicia và gia quyến. Họ mãi là ký ức đẹp, tâm hồn đẹp".

Đạo diễn phim, Ron Howard cũng chia buồn cùng gia đình và  tỏ lòng kính trọng của mình trước “nhà thiên tài” John Nash và người vợ “phi thường” của ông.

Chủ tịch Princeton, Christopher Eisgruber, cho biết ông đã cực kỳ choáng váng và đau buồn khi nghe tin cái chết của họ. Ông nói: “Những thành tựu đáng kể của ông Nash đã tạo cảm hứng cho nhiều thế hệ nhà toán học, nhà kinh tế học và các nhà khoa học khác. Họ đều bị ảnh hưởng bởi công trình nghiên cứu xuất sắc, đột phá của John Nash- “Lý thuyết trò chơi””.

Thậm chí trong tuần này, Nhà toán học thiên tài Nash được trao giải thưởng Abel, một giải thưởng danh giá hàng đầu trong lĩnh vực toán học, nhưng thật đáng tiếc.