Nhà khoa học bị bắt vì lưu giữ 29 xác ướp trong nhà

ANTĐ - Tờ Rossiyskaya Gazeta đưa tin, một chuyên gia ở vùng Nizhny Novgorod đã bị bắt vì tội đào bới các thi thể từ nhiều nghĩa địa khác nhau trong vùng.

Các sĩ quan cảnh sát sau đó phát hiện được 29 thi thể được tẩm ướp trong căn hộ của ông ta. Tiếp sau đó họ biết được thêm người đàn ông này cũng đang tiến hành các hoạt động ghê tởm này ở nhiều nơi khác trong nước.

Tin tức này được xác nhận bởi ông Vladimir Stravinskas, trưởng bộ phận điều tra thuộc Ủy ban Điều tra vùng Nizhny Novgorod. Ông nói: “Chúng tôi xác định được bị cáo cũng đến Moscow để khai quật thi thể người ở các nghĩa địa. Chúng tôi đã lập hồ sơ vụ án hình sự đối với ông ta về tội xâm phạm thi thể người chết và nơi yên nghỉ của họ. Chúng tôi sẽ cố gắng hết ức để đảm bảo vụ việc sẽ được đưa ra tòa trước giữa năm 2012. Đây là một vụ án kỳ lạ, có một không hai và đúng là chưa có tiền lệ trong lịch sử khoa học hình sự Nga. Xét về khả năng vi phạm về mặt luật pháp, trường hợp này thật khó xác định. Ở đây chúng ta nói về những bộ xác ướp. Có thể có lúc ông ta đến nghĩa địa, đào bới, nhìn ngắm các thi thể rồi sau đó chôn lại thì đây chỉ là hành động xúc phạm mộ phần hay phá hoại nghĩa địa, nó khác với quan điểm về mặt luật pháp. Nhưng vấn đề là ở chỗ ông ta còn sử dụng chúng cho những mục đích khác”.

Anatoly Moskvin

Anatoly Moskvin, 45 tuổi, từng là một sử gia, đã bị cảnh sát bắt vào tháng 11-2011 sau một cuộc điều tra các vụ xâm phạm thi thể người chết. Trong suốt thời gian từ năm 2010-2011, hàng loạt nghĩa địa trong vùng Nizhny Novgorod bị xới tung, những ngôi mộ bị bật nắp và thi thể bị đánh cắp. Đã có 12 vụ án hình sự được điều tra liên quan đến tội ác ghê tởm này và được phương tiện truyền thông phát đi rộng rãi. Moskvin bị bắt sau quá trình điều tra xác định ông ta có liên quan đến những sự vụ đang xảy ra trên.

Các sĩ quan cảnh sát đã phát hiện được một “bộ sưu tập” đầy đủ thi thể của những phụ nữ trẻ trong căn hộ của người đàn ông. Rất có khả năng những thi thể này được đào lên từ một vài nghĩa địa khác nhau. Tất cả có 30 xác ướp mà cảnh sát tìm thấy trong căn hộ của Anotoly Moskvin là thi thể của nữ giới chết ở tuổi từ 15 đến 25. Mục đích của việc làm quái đản này của  Moskvin theo các cơ quan thông tấn là để làm búp bê xác ướp.

Đáng ngạc nhiên ở chỗ, người đàn ông này nổi tiếng vì là người có học thức cao, thậm chí còn được coi là thiên tài mà lại đi làm những việc như vậy. Moskvin biết 13 ngoại ngữ và nghiên cứu duy nhất ngành lịch sử - ông ta là nhà nghiên cứu về nghĩa địa. Nhà nghiên cứu này đã lui tới hơn 750 nghĩa địa và chuẩn bị cho xuất bản một cuốn sách cẩm nang các khu nghĩa địa vùng Nizhny Novgorod. Giờ thì hẳn ông ta sẽ sớm hoàn thành nó trong tù.

Cải trang xác ướp thành búp bê

Cảnh sát nhận định Moskvin có thể đột nhập nghĩa địa trong cùng vào ban đêm, khai quật xác chết và cho các thi thể vào túi nhựa rồi mang về nhà. Trong khi đó, việc nhận dạng các thi thể người chết mà “nhà sử gia và nghệ sĩ múa rối” Anatoly Moskvin sử dụng cho các thí nghiệm của mình, sẽ được hoàn tất trước tháng 1 năm 2012, hãng NIA Nizhny Novgorod loan tin. Quá trình điều tra xác định thời gian Moskvin bắt đầu tiến hành thí nghiệm là từ năm 2000.

“Thủ phạm có thái độ hợp tác với thám tử. Ông ta tỏ ra là một người có thông minh và có giáo dục. Hình dung về đạo đức của ông ta gần như ở một thái cực khác so với người bình thường. Ông ta chẳng thấy có gì bất thường về những hành động của mình. Trong tâm thức, ông ta rất háo hức với việc muốn đưa người chết trở về cuộc sống bình thường”, Vladimir Stravinskas cho biết.