Nhà giáo đỡ đầu học trò nghèo

ANTĐ - Có rất nhiều người thầy đã dạy miễn phí, tặng học bổng, quyên góp, đỡ đầu đưa học sinh về nhà nuôi dưỡng như con mình, giúp các em vượt qua thời khắc khó khăn nhất của cuộc sống. Họ ngày ngày thầm lặng hy sinh để bồi đắp cho những hoàn cảnh thiệt thòi trong lứa học trò mỗi lần ”chở đò qua sông”.

Nhà giáo đỡ đầu học trò nghèo ảnh 1Có rất nhiều tình yêu thương không toan tính từ người thầy

Tình yêu thương không toan tính 

“Phong trào nhà giáo đỡ đầu học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt có sức lan tỏa rất lớn. Tôi tin rằng: Nếu tất cả chúng ta đều thực hiện tốt thì chắc chắn nền giáo dục Việt Nam ngày càng nhân văn hơn! Xã hội xích lại gần nhau hơn, tình thầy trò sẽ gắn kết và có nhiều kỷ niệm khó quên”, đây là tâm sự của một cô giáo tiểu học với 23 năm trăn trở với nghề và vẫn đầy nhiệt huyết kêu gọi bạn bè, đồng nghiệp cùng cưu mang, giúp đỡ học trò để có “một xã hội đầy tình yêu thương mà không hề toan tính”.

Cô Phùng Thị Thận là giáo viên Trường Tiểu học Vật Lại, huyện Ba Vì, một trong nhưng giáo viên được vinh danh nhà giáo điển hình trong phong trào đỡ đầu học sinh nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Hà Nội trong dịp 20-11 năm nay. Cô tâm sự: “Vật Lại là vùng nông thôn, điều kiện kinh tế và trình độ dân trí đang được nâng lên nhưng vẫn nhiều gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Học trò vì thế mà thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần vì bố mẹ bị bệnh hay đi làm ăn xa”. Cô Thận nói, trong cặp sách của cô lúc nào cũng có một cái lược, một cái bấm móng tay để giúp các em chải đầu, cắt móng tay. Bởi, thiếu sự chăm sóc của bố mẹ, nay các em đến trường thiếu sách, mai thiếu vở, quần áo lôi thôi, đầu tóc rối, móng tay dài và đen.

Cô nhớ và thương những em học sinh nhỏ tuổi sớm phải xa cha mẹ như Phùng Đặng Ngọc Lan (SN 2006), cha mẹ bỏ nhau, Phùng Đình Thế Minh (SN 2007), bố mất vì bị điện giật khi em còn nằm trong bụng mẹ… Với đồng lương ít ỏi của giáo viên tiểu học, cô Thận không ngần ngại giúp các em tiền sách, tiền vở, quần áo. Không biết bao nhiêu buổi học miễn phí được tổ chức ở nhà cô giáo chiều thứ bảy, chủ nhật hàng tuần. Nói về dự định của mình, cô Phùng Thị Thận cho biết: “Thời gian tới tôi vẫn thực hiện những việc mình đã làm. Công sức của mình tôi không nghĩ đến, chẳng biết bao nhiêu, chỉ biết rằng tình yêu thương tôi dành cho các em là vô bờ bến”.

Những tấm gương người thầy 

Cô giáo Đỗ Thị Thanh - giáo viên dạy giỏi môn Lịch sử cấp thành phố của Trường THPT Lê Quý Đôn, quận Đống Đa dù hoàn cảnh cá nhân cũng rất khó khăn, chồng mất sớm khi con còn nhỏ, cô vẫn một mình tần tảo nuôi 2 con ăn học. Vậy mà hơn 30 năm qua cô luôn dành thời gian dạy miễn phí cho học trò của mình thi đại học và vẫn dành dụm khoản nhỏ trong số tiền lương ít ỏi để mua sách giáo khoa, vở tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Biết rằng một mình không thể giúp đỡ hết được, cô vận động phụ huynh trong lớp đóng góp ủng hộ và tích cực tham gia các hoạt động từ thiện của trường và công đoàn với số tiền đóng góp hơn 70 triệu đồng... 

Cô giáo Nguyễn Bích Hồng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai cũng có 20 năm giúp đỡ nhiều học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, trường hợp em Vũ Danh Năng, học sinh của trường bị mắc bệnh hiểm nghèo tưởng đã không còn cơ hội đi học trở lại. Vậy là cô Hồng kêu gọi sự chung tay giúp đỡ của các ban ngành đoàn thể trong huyện hỗ trợ với số tiền hơn 160 triệu đồng. Riêng cá nhân cô 5.000.000 đồng để giúp em chữa bệnh, có cơ hội được tới trường...  

 Không thể kể hết tấm gương những người thầy đã dạy miễn phí, tặng học bổng, quyên góp, đỡ đầu đưa học sinh về nhà nuôi dưỡng như con mình, giúp các em vượt qua thời khắc khó khăn nhất của cuộc sống. Các thầy cô bằng những việc làm thầm lặng của mình đã tạo nên nét đẹp của nhà giáo, nét đẹp của Người Hà Nội giàu lòng nhân ái.