Nhà điêu khắc và đôi nạng tự chế

ANTĐ - Không còn giai thoại đẽo tượng giữa đường, rồi bán ngay không kể đắt rẻ để lấy tiền mời bạn bè uống rượu bởi nhà điêu khắc Nguyễn Như Ý đã có hẳn một triển lãm tại Viet art center, số 42 Yết Kiêu. 

Triển lãm trưng bày 70 tranh, tượng, nhật ký sinh viên của Nguyễn Như Ý hiện đang nằm trong bộ sưu tập cá nhân của Phạm Đức Sỹ, Bàng Nguyên Hương mà không phải là các tác phẩm mới nhất của anh. Nghệ sỹ đã không còn tiếp tục sáng tác vì tai nạn bất ngờ đã cướp đi của anh chiếc chân trái. Sau sự cố này, anh trở về quê làm một nông dân lam lũ. Với đôi nạng tự chế, ngày ngày Ý đi bắt tôm, cá ra chợ bán kiếm sinh nhai và gần như đoạn tuyệt với mỹ thuật. Xót xa trước tình cảnh này, một số bạn bè, người quen đã quyết định sẽ tổ chức triển lãm cá nhân lần thứ hai cho anh với hy vọng sẽ mua một cái chân giả tặng anh bằng  tiền bán tranh, tượng. Triển lãm kéo dài từ nay đến hết ngày 30-5.