Sư thầy Thích Đàm Lan:

“Nhà chùa vẫn có nguyện vọng được chăm nom các cháu”

ANTĐ - “Người tu hành không cần phân bua, chỉ sợ nhất là mình làm sai”, sư thầy Thích Đàm Lan chia sẻ điều này, trước những “sóng gió” dư luận liên quan đến hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em và người già cô đơn tại khuôn viên nhà chùa.

Sư thầy Thích Đàm Lam cho biết, hoạt động thiện nguyện tại chùa Bồ Đề bắt đầu từ năm 1989 và nhà chùa luôn được biết đến là “địa chỉ đỏ” nhận chăm sóc, cưu mang trẻ em, người già cô đơn, hoàn cảnh khó khăn. “Hành động của chúng tôi xuất phát từ tâm, song đã có lỗi là không biết đến những quy định, nguyên tắc pháp luật liên quan”, sư thầy Thích Đàm Lam phân trần và cho biết, đã nhận được thông báo khái quát của cơ quan chức năng về kết quả thanh tra hoạt động chăm sóc trẻ em, người già cô đơn tại nhà chùa. “Nhà chùa không đủ diện tích theo quy định, không có chức năng và không có người có chuyên môn trong vấn đề này”, sư thầy Thích Đàm Lan cho biết về một trong những nội dung kết luận của đoàn thanh tra.

Được hỏi nhà chùa có hay không tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em, người già tại chùa Bồ Đề, vị trụ trì nói: “Tôi vẫn có nguyện vọng được tiếp tục thực hiện điều mà 25 năm nay chùa Bồ Đề vẫn làm. Nếu được phép, nhà chùa sẽ phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền cơ sở tuân thủ, chấp hành tuyệt đối những quy định Nhà nước”. Theo sư thầy Thích Đàm Lan, việc dừng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em, người già một cách đột ngột sẽ gây tổn thương đến chính những đối tượng ấy, cũng như các Phật tử, những người có tấm lòng thiện nguyện. Sư thầy Thích Đàm Lan đề xuất “Nếu thực sự phải di chuyển, hãy bắt đầu trước với người già và những cháu bé đang bị bệnh tật. Họ sẽ có thể được chăm sóc tốt hơn ở những cơ sở y tế hay Trung tâm bảo trợ xã hội. Về phía nhà chùa, chúng tôi sẵn sàng và xin được tiếp tục chăm sóc những cháu bé có hoàn cảnh khó khăn. Những gì đã diễn ra thời gian qua là một bài học lớn đối với tôi. Tôi rất cảm ơn các cơ quan báo chí, cơ quan công an, đã giúp nhà chùa tìm ra được câu trả lời mà lâu nay chúng tôi canh cánh. Bài học này để giúp nhà chùa, nếu được tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng con trẻ, sẽ phải làm thực sự tốt hơn”.