Nhà báo Trọng Nghĩa và những vần thơ tháng 8

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tuy đã nghỉ hưu 5 năm nay, nhưng Thượng tá Nguyễn Trọng Nghĩa, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô vẫn luôn đau đáu với chữ nghĩa. Những vần thơ của ông đậm chất tự sự và thấm đẫm xúc cảm của người chiến sĩ công an. Tòa soạn trân trọng giới thiệu những vần thơ của ông trên số báo đặc biệt của An ninh Thủ đô - tờ báo ông từng có nhiều cống hiến trong suốt hơn 3 thập niên song hành cùng đất nước Đổi mới.
Nhà báo Trọng Nghĩa

Nhà báo Trọng Nghĩa

Lời ru chiến sĩ

***

Gió xạc xào ru các hàng cây

Sao đánh rơi vào đêm ngàn ánh lửa

Theo lời ru cánh cò bay không mỏi

Giấc nồng em thơ mênh mông câu dân ca

***

Đường tuần tra

Chúng tôi ru khẩu súng

Chẳng êm đềm như gió hát hàng cây

Không xa thẳm như trời sao vô tận

Chẳng có con cò, con vạc, con nông

Lời ru - im lặng

***

Chẳng lạnh lùng đâu

Khẩu súng thức, trái tim không ngủ

Ánh mắt nào xuyên đêm mênh mông

Bao nâng niu yêu thương

Trong lời ru khẩu súng

***

Lời ru nóng bỏng

Cho êm đềm gió hát hàng cây

Cho nhí nhảnh sao cười trong đêm biếc

Cho cánh cò bay mềm mại giấc mơ em

Lời ru chiến sĩ trong đêm

Là lời của những trái tim ấm nồng.

***

Giãn cách hoa

(Viết cho mình nhân sinh nhật. Mượn ý, vài chữ trong mấy khổ thơ bài "Bài thơ về tiểu đội xe không kính" của Phạm Tiến Duật)

***

Không có hoa không phải vì không người tặng

Cô - vít, Cô veo giãn cách hoa rồi

Bên ô cửa sổ ta ngồi

Nhìn tháng nhìn năm xa thẳm.

***

Nhìn gió thu về xoa mắt đắng

Nhìn nỗi buồn nhòm ngó con tim

Mây ngừng trôi và đơn chiếc cánh chim

Như nhay như xé vào nỗi nhớ.

***

Không có hoa, ừ thì có rượu

Rượu nồng thảo dược, đinh lăng già

Một mình - độc ẩm không say được

Soi gương, mặt nhàu cười ha ha.

***

Không hoa thật, ừ thì hoa mạng

Và bao nhiêu lời chúc ấm lòng

Không gian ảo nhưng là thật đấy

Khi mỗi lời hoa là lời trái tim.