Nguyên tắc sinh tồn

ANTĐ - Một con sư tử trông thấy một con thỏ, tuy nhiên đuổi theo suốt vài giờ mà vẫn không bắt được. Những con vật khác thấy vậy đều cười chê sư tử, sư tử nói: “Ta chạy theo chẳng qua là vì một bữa ăn, còn con thỏ chạy là vì cả mạng sống của nó, đương nhiên không thể đuổi được rồi”.

Một con sư tử gặp một con thỏ, bèn đuổi theo thật lực. Con thỏ chạy thẳng ra đồng cỏ, đến lúc sắp nằm gọn trong móng vuốt của sư tử, bỗng nhiên thấy con sư tử bỏ cuộc. Hóa ra con sư tử trông thấy một đàn dê trước mặt, nên quyết định chuyển hướng mục tiêu.

Lại có một con sư tử phát hiện ra đôi thỏ. Hai con thỏ trước khi chia ra hai hướng để chạy, còn kịp dặn nhau: anh cứ để sư tử đuổi trước rồi vòng về phía tôi chạy, khi đó nó mệt rồi, không đuổi nổi tôi đâu. Quả nhiên sư tử phí công vô ích, không bắt được con thỏ nào. 

Một con sư tử đã ăn no nhìn thấy một con thỏ. Sư tử muốn ăn thịt nó, nhưng bụng đã căng đầy, định bỏ qua, song lại sợ mất uy với các con vật khác. Con thỏ thông minh hiểu được tâm trạng đó, bèn nói: “Thưa ông sư tử, tôi quả thực không dám để cho miếng thịt vừa già vừa dai của mình gây khó chịu cho dạ dày của ông, song tôi lại cũng không muốn ông mất đi sự tôn nghiêm. Vậy nên xin ông cứ giả bộ đuổi theo tôi, đến chỗ vắng vẻ thì tha cho tôi đi, có được không?”. Sư tử nghe bùi tai, liền chấp nhận. Thỏ nhờ vậy thoát chết.

Bốn câu chuyện này thực ra là nguyên tắc sinh tồn ở trên đời. Thứ nhất, năng lực được phát huy tốt nhất khi đứng trước nguy cơ sống còn. Thứ hai, có những lúc bắt buộc phải hy sinh một lợi ích này để đạt được lợi ích khác. Thứ ba, chỉ dựa vào khả năng của mình thì chưa đủ, phải phát huy tinh thần tập thể. Cuối cùng, những lời nói bùi tai luôn phát huy được tác dụng khi đứng trước kẻ địch mạnh hơn mình.