Nguy hiểm và bẩn thỉu ở chợ “lấn chiếm đường sắt”

ANTĐ -Những cảnh mua bán ngang nhiên diễn ra dưới lòng đường sắt đoạn qua xã Cổ Nhuế - Từ Liêm – Hà Nội.

Hàng ngày những người dân ở quanh khu vực Cổ Nhuế vẫn bày bán hàng hóa thực phẩm ở hai bên đường tàu vào buổi sáng và chiều tối. Việc làm này gây nguy hiểm đối với cả người bán hàng và người mua hàng nếu có tàu chạy qua.

Chợ họp ngang nhiên ngay cạnh đường tàu 
Nguy hiểm và bẩn thỉu ở chợ “lấn chiếm đường sắt” ảnh 2
Chợ họp hai bên đường tàu

Hơn nữa, “chợ” họp thường xuyên nên lượng rác thải tích tụ lại trên những thanh ray tàu ngày một nhiều, làm cho tốc độ chạy tàu bị hạn chế. Do tình trạng buôn bán và xả rác thải ra đường tàu nên lực lượng làm vệ sinh, phải thường xuyên khai thông đường tàu.

Bên cạnh đó, tình trạng vệ sinh an toàn thực phẩm cũng đáng lưu ý, khi người buôn bán hàng thịt, cá, đồ hải sản bày bừa, nước đổ lênh láng bên đường tàu. Những phế thải như vảy cá, lòng gà, lòng vịt… không được dọn dẹp làm cho khu chợ ẩm thấp, bốc mùi hôi tanh rất khó chịu. Đáng lưu ý nhất là những xô thạch rau câu người dân làm bán không đảm bảo vệ sinh. Thạch được làm trong những chiếc xô lớn, trên bề mặt của thạch nổi lên những bong bóng bọt màu đen đặc trông rất bẩn. Những xô thạch đó khi chưa "lên mâm” thì được để ngay dưới  đất, ngay cạnh hàng tôm cá, rất mất vệ sinh.

Rác thải vứt ngay tại chỗ

Mặc dù cơ quan chức năng đã nhiều lần giải tán, nhưng chợ “đường sắt – Cổ Nhuế”, vẫn diễn ra, gây mất an toàn giao thông và vệ sinh công cộng.