Nguy hiểm quá!

ANTĐ - Chị Nguyễn Thị Phương (xã Ngọc Hòa, Chương Mỹ, Hà Nội), theo dõi thông tin về dịch cúm H7N9 tận Trung Quốc mà không khỏi lo ngay ngáy.

- Chị quan tâm đến dịch cúm H7N9 ở Trung Quốc vậy sao?
- Tiếng là ở Trung Quốc, nhưng lây lan về Việt Nam lại vô cùng đơn giản và nhanh chóng.
- Chị lo ngại đàn gia cầm của mình?
- Hai năm qua, chăn nuôi gặp khó lại dịch bệnh H5N1 liên miên, gia đình phải treo chuồng, bỏ cả chăn nuôi gia cầm. Hồi cuối năm vừa qua, chăn nuôi khởi sắc, gia đình mới mạnh dạn tái đàn. Chỉ lo ngay ngáy dịch bệnh, mà nhất là mấy dịch cúm gia cầm, chết thì chết hàng loạt, cả đàn gà, vịt. Lại còn thêm bệnh tật cho người nữa.
- Dịch cúm này lại là một chủng virus mới, nguy hiểm hơn!
- Tôi nghe trên phương tiện thông tin đại chúng, ở Trung Quốc đã có vài người chết vì dịch này rồi. Nguy hiểm quá. Mà gà lậu thì vẫn cứ được lén lút vận chuyển vào nước, rồi buôn bán khắp nơi, chẳng kiểm duyệt được.
- Đây là mối nguy!
- Bao năm nay, gia cầm nhập lậu đã làm khổ bà con chăn nuôi như chúng tôi. Gia cầm nhập lậu khiến giá gà trong nước sụt giảm, điêu đứng. Gia cầm lậu mang mầm virus cúm H5N1 về nước, gây tai họa cho đàn gia cầm trong nước.
- Chị phải tiêm phòng đầy đủ cho đàn gia cầm.
- Năm nào tôi cũng thực hiện tiêm phòng đầy đủ 2 mũi cho đàn gia cầm, tiêm phòng không chỉ cúm gia cầm mà còn một số bệnh khác trên gà. Nhưng mà, cúm mới H7N9 này, cơ quan chức năng cho biết, đã có vaccine để phòng đâu.
- Nhiều khi chính con người là nguồn phát tán virus.
- Con người tiếp xúc với gia cầm, rồi lại từ chỗ này sang chỗ khác, mang virus gây bệnh đi khắp nơi. Từ hôm có cảnh báo về loại virus mới này, tôi hạn chế người ngoài tiếp xúc với đàn gia cầm. Thực hiện đầy đủ các biện pháp như rắc vôi, tiêu độc khử trùng, vệ sinh chuồng trại. Đổ bao nhiêu tiền vào đây, giờ mà có dịch bệnh gì, chúng tôi không biết phải làm sao.