Người Việt ở Dubai cổ vũ đội tuyển Việt Nam đá vòng loại World Cup

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - “Chúng tôi vẫn hy vọng, sang tháng 6, tình hình Covid-19 ở Dubai cải thiện hơn thì ban tổ chức địa phương sẽ cho phép khán giả vào sân cổ vũ Đội tuyển bóng đá Việt Nam thi đấu vòng loại World Cup 2022” - chị Nguyễn Thúy Vy, một phụ nữ Việt đang sống và làm việc tại Dubai (thuộc Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất - UAE) bày tỏ.

Từ ngày 26-5, HLV Park Hang-seo và Đội tuyển bóng đá Việt Nam đã có mặt tại Dubai để chuẩn bị thi đấu 3 trận “sống còn” còn lại ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 bảng G (lần lượt vào các ngày 7-6 gặp Indonesia, 11-6 gặp Malaysia và 15-6 gặp chính đội tuyển nước chủ nhà UAE). Nhiều người Việt đang sống và làm việc ở UAE đã ra sân bay chào mừng đội tuyển Việt Nam, có những phụ nữ và trẻ em vì hâm mộ mà đến xem đội tuyển tập luyện từ hôm 28-5.

Nhóm bạn trẻ người Việt ở Dubai ủng hộ đội tuyển Việt Nam thi đấu vòng loại World Cup 2022

Nhóm bạn trẻ người Việt ở Dubai ủng hộ đội tuyển Việt Nam thi đấu vòng loại World Cup 2022

Mong được vào sân cổ vũ thầy trò Park Hang-seo

Chị Nguyễn Thúy Vy đang làm tiếp viên hàng không tại UAE, chị và nhiều người Việt ở Dubai rất mong đợi cơ hội được mua vé vào sân vận động Al-Maktoum để cổ vũ cho đội tuyển quê hương. Chị nói: “Hiện thời vẫn chưa có thông tin các trận vòng loại World Cup 2022 bảng G được đón khán giả. Thế nhưng tôi vẫn rất hy vọng sẽ được vào sân để cổ vũ cho đội tuyển. Theo tôi được biết, nếu tình hình thuận lợi, khán giả sẽ được mua vé vào sân với điều kiện đã tiêm 2 mũi vaccine ngừa Covid-19, đồng thời tính từ lúc tiêm chủng đầy đủ đến ngày vào sân phải từ 28 ngày trở lên”.

Chị Thúy Vy kể lại: “Lúc đội tuyển Việt Nam sang UAE thi đấu Asian Cup năm 2019, chúng tôi đã lái xe vượt chặng đường 150km từ Dubai đến Abu Dhabi để ủng hộ và còn đến tận khách sạn để động viên họ. Sau trận đấu, đội bóng về tới khách sạn, dù mệt nhoài nhưng các cầu thủ vẫn nhiệt tình nán lại để chụp hình, trò chuyện với người hâm mộ. Những tấm ảnh chụp cùng Đức Chinh, Bùi Tiến Dũng, Quang Hải... khi đó đều được chúng tôi cất giữ cẩn thận. Đó là niềm tự hào về thế hệ trẻ của nền bóng đá Việt Nam”.

Tin tưởng đội tuyển Việt Nam

“Tôi luôn nhớ như in cảm giác thiêng liêng khi quốc ca Việt Nam được cất lên trên sân vận động UAE. Khi đội tuyển bóng đá Việt Nam ghi bàn, cả sân vận động như vỡ òa. Màu áo đỏ, màu cờ rực rỡ tràn ngập một khoảng trời khiến tôi cứ chực rơi nước mắt” - chị Thúy Vy (sống ở Dubai-UAE) chia sẻ.

Chị Nguyễn Ngọc Hà, cũng là một tiếp viên hàng không ở Dubai cho hay, chị đặt niềm tin lớn vào chiến thắng của đội Việt Nam tại Dubai để đạt mục tiêu lọt vào vòng 3 của vòng loại World Cup 2022. “Chúng ta có HLV Park Hang-seo “siêu ngầu”. Ông ấy có cả tâm lẫn tầm, được các tuyển thủ tín nhiệm cao. Công Phượng thì rất tinh quái trong cách rê bóng và hay có những pha đột phá bất ngờ. Thế hệ tuyển thủ Việt Nam hôm nay rất năng động và bền sức”.

Còn chị Thúy Vy thì chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng HLV Park Hang-seo là một người thầy lớn, có tầm ảnh hưởng lớn đối với bóng đá Việt Nam. “Kết duyên” với đội tuyển quốc gia từ năm 2017 đến nay, một thời gian không quá dài nhưng đủ để ông khiến nhiều người phải nể phục vì tài cầm quân. Những chiến thắng liên tục, những cúp vô địch hay thứ hạng cao mà vị huấn luyện viên này giúp đội tuyển đạt được phần nào đã chứng minh khả năng và sự chuyên nghiệp của ông. Sự hiền lành, giản dị và thân thiện của ông đối với các học trò cũng như người hâm mộ chính là điều khiến tôi cảm phục và yêu mến nhất”.

Những người Việt ở Dubai thông tin, hiện nay Dubai đang bắt đầu vào mùa hè nên thời tiết có khắc nghiệt hơn. Nhiệt độ ngoài trời tầm 35-40 độ C, độ ẩm lại cao, cộng thêm cát và gió từ sa mạc thổi vào nên có thể khiến các tuyển thủ của chúng ta cảm thấy nóng bức, khó chịu. Hi vọng toàn đội sẽ vượt qua mọi thử thách ở Dubai để giành chiến thắng.

Anh Alessio Mitelli và bạn gái người Việt sống ở Dubai rất yêu đội tuyển Việt Nam

Anh Alessio Mitelli và bạn gái người Việt sống ở Dubai rất yêu đội tuyển Việt Nam

Anh Alessio Mitelli - một huấn luyện viên người Ý dạy đá bóng cho trẻ em ở Dubai cho biết, vốn là người rất yêu bóng đá, anh háo hức và mong chờ xem đội tuyển Việt Nam ra sân ở UAE. Thậm chí Alessio tiết lộ, anh và bạn gái người Việt đã đặt vé máy bay để đi du lịch hè châu Âu, nhưng rồi hoãn lại để chờ cơ hội theo dõi trận Việt Nam - UAE. “Là người Ý nhưng tôi cảm thấy tự hào khi được mặc áo cờ đỏ sao vàng vào sân vận động xem đội tuyển Việt Nam đá hồi Asian Cup 2019. Tôi cũng mong được vào sân Al-Maktoum (Dubai) cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam đá lần này” - Alessio Mitelli cho hay.