Người thương binh luôn có mặt ở những "điểm nóng"

ANTĐ - Tôi tin, nếu ai có một lần gặp Thượng úy Phùng Văn Quốc, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát 113 - Phản ứng nhanh, CAQ Hà Đông, Hà Nội, đều không thể biết anh là một thương binh nếu như anh không tự kể. 

Bởi, dù là thương binh hạng 4/4 với tỉ lệ thương tật 29% nhưng nỗ lực vượt qua bệnh tật để trở lại với đồng chí - đồng đội trên mặt trận phòng chống tội phạm, luôn có mặt tại các “điểm nóng” để giải quyết vụ việc như nguồn lực tiếp thêm cho anh sức mạnh, sự vững vàng, can trường, quyết tâm trên mặt trận đầy cam go, khốc liệt. Máu đã đổ, những vết thương hằn sâu trên cơ thể, nhưng không vì thế mà ngại nhận việc khó bởi theo chia sẻ của anh: “Bất chấp hiểm nguy tất cả vì sự bình yên của nhân dân”.

Lăn xả khi làm nhiệm vụ

Tôi hỏi anh rằng những ngày trái nắng trở trời vết thương có “làm phiền” đến anh không? - Người chiến sĩ tuy tuổi đời còn trẻ nhưng sự điềm đạm, ít nói mà rằng: “Chuyện cũ đó đã qua rất lâu rồi!”.

Có lẽ, 5 năm trước, trong một thời điểm làm nhiệm vụ, ngày 4-9-2010 đã “găm” sâu vào ký ức Thượng úy Phùng Văn Quốc, anh nhớ lại: Lúc đó vào khoảng 8h tối, tôi cùng hai đồng chí tổ viên là Trung úy Hoàng Văn Tuân, Thiếu úy Nguyễn Ngọc Anh đang thực hiện kế hoạch của đơn vị tiến hành công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm giao thông, giải quyết trật tự công cộng trật tự đô thị. Đến khoảng 8h30 tối, khi đang tiến hành công tác tuần tra kiểm soát đến cổng Bệnh viện 103 tại đường Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà Đông thì bất chợt phát hiện hai xe ôtô taxi đỗ xe trước cửa ra vào cổng Bệnh viện 103 gây cản trở giao thông.

Người thương binh luôn có mặt ở những "điểm nóng" ảnh 1

Tại thời điểm kiểm tra chỉ có một chiếc xe là có chủ phương tiện, chiếc xe taxi còn lại tổ công tác đã nhiều lần thông báo và rà hỏi toàn bộ mọi người có mặt tại đây nhưng sau khoảng 15 phút không thấy chủ phương tiện đâu. Trong thời điểm tôi tiến hành lập biên bản vi phạm và biên bản niêm phong đối với phương tiện thì bất ngờ xuất hiện một đối tượng một tay cầm gậy, một tay cầm dao lao thẳng về phía tôi. Đối tượng dùng gậy vụt thẳng vào đầu tôi và dùng dao đâm nhiều nhát vào phía mạng sườn trái tôi. Dù bị thương nhưng Thượng úy Phùng Văn Quốc vẫn quyết tâm đuổi theo và bắt giữ được đối tượng. Sau này khi xác minh làm rõ trước thời điểm bị bắt bản thân đối tượng mới được mãn hạn tù về tội chống người thi hành công vụ với hành vi phạm tội tương tự và mới nhận xe đi làm được vài ngày. 

Người thương binh luôn có mặt ở những "điểm nóng" ảnh 2

Thượng úy Phùng Văn Quốc nói với chúng tôi rằng thời điểm đó trong đầu anh chỉ nung nấu ý chí phải khống chế bằng được đối tượng này. Bây giờ có làm lại anh vẫn xả thân bằng mọi giá bắt giữ đối tượng côn đồ.

“Sau đó tôi đã được đồng đội đưa thẳng vào bệnh viện với những chẩn đoán ban đầu là suy nhược thần kinh, sau chấn thương sọ não. Tại đây các y, bác sĩ đã yêu cầu tôi phải nằm điều trị tại khoa Thần kinh để theo dõi và điều trị”… Tôi hỏi anh, lúc đó anh có nghĩ đến điều xấu nhất sẽ xảy đến với bản thân mình? - Cười và đáp lại, Thượng úy Phùng Văn Quốc tâm sự: “Cũng có, nhưng tôi không hối hận hay trách bản thân mà chỉ lo lắng rằng có bình phục để quay lại với nghề, sát cánh cùng đồng đội trên mặt trận đầy hiểm nguy nhưng cũng hết đỗi tự hào này không thôi. Cũng may rồi mọi chuyện cũng tốt đẹp, tôi dần bình phục, thời gian dưỡng bệnh thật là cực hình, nhớ nghề, nhớ đồng đội lắm, chỉ muốn trốn viện “mò” lên đơn vị cho đỡ nhớ và nguôi sự bứt rứt”…

Trở lại để luôn sẵn sàng ở "điểm nóng"

Cú đánh như trời trời giáng và những nhát dao xỉa đã khiến Thượng úy Phùng Văn Quốc trở thành thương binh hạng 4/4 với tỉ lệ thương tật 29%. Sau khi bị thương, quá trình bình phục là cả một thời kỳ gian khổ với anh. Cuộc đời người chiến sĩ Công an nhân dân thì lúc nào cũng có thể sẽ phải đối mặt với hiểm nguy, trước những đối tượng hung hãn chưa bao giờ biết khuất phục, vậy mà thời điểm ấy anh đã phải đấu tranh với chính mình để tự động viên mình vững vàng hơn. Rồi ngày trở lại cũng đã đến.

Anh bảo cái nghề này nó thế, theo đuổi nó thì phải nhìn thấy rằng từ cấp lãnh đạo chỉ huy đến tất cả các cán bộ chiến sĩ đều không quản đêm - ngày - nắng - mưa, những ngày lễ Tết quan trọng trong năm, cứ có việc là sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ. Các bậc đáng tuổi cha, anh vẫn “ra trận” thì cớ gì chúng tôi - những thế hệ đi sau lại chùn bước. Và cũng không thể “lợi dụng” mình là thương binh mà chọn việc nhẹ nhàng hay ỉ lại, đùn đẩy công việc. 

Trực tiếp đảm nhiệm việc tiếp nhận, giải quyết thông tin qua đường dây nóng 113, Thượng úy Phùng Văn Quốc và đồng đội lại luôn có mặt tại hiện trường giải quyết các vụ việc. “Đặc thù công việc đòi hỏi Cảnh sát 113 phải cơ động, phản ứng nhanh trước sự việc. Ngoài tham gia bảo vệ hiện trường, ngăn chặn các vụ xô xát, mâu thuẫn bộc phát, lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh còn trực tiếp truy bắt tội phạm, giải cứu con tin, bảo vệ an toàn tài sản và tính mạng của người dân” - Thượng úy Phùng Văn Quốc cho biết. Mới đây, trong lúc tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trât tự, anh cùng đồng đội phát hiện hai đối tượng cướp giật túi xách của người đi đường ở khu vực ngã tư Quang Trung - Ngô Thì Nhậm.

Thượng úy Phùng Văn Quốc cùng các thành viên tổ công tác lập tức truy đuổi đối tượng gây án. Sau hơn 1 cây số truy lùng, lực lượng Cảnh sát 113 đã bắt giữ một đối tượng liên quan, thu hồi chiếc túi xách bên trong có 1,4 triệu đồng, 2 điện thoại di động cùng nhiều giấy tờ quan trọng khác.

Kể về các vụ việc “nóng” từng trực tiếp tham gia giải quyết, Thượng úy Phùng Văn Quốc vẫn nhớ buổi tối tiếp nhận tin báo từ người dân về vụ hành hung, bắt giữ người trái pháp luật xảy ra tại một tòa chung cư ở phường La Khê. Chưa đầy 10 phút kể từ khi đường dây nóng đổ chuông, anh cùng đồng đội đã có mặt tại hiện trường. Qua khe cửa hẹp, lực lượng cảnh sát xác định 2 người đàn ông trung tuổi đang bị 4 đối tượng khống chế, đánh đập. Với kinh nghiệm trong đấu tranh, giải quyết các vụ việc phức tạp, Thượng úy Phùng Văn Quốc phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự và công an cơ sở vừa vận động thuyết phục các đối tượng hạ hung khí, vừa tìm cách đột nhập căn phòng khống chế các đối tượng giải cứu con tin. Trong chốc lát, lực lượng cảnh sát đã ập vào khống chế nhóm bắt giữ người trái pháp luật, bảo vệ an toàn cho những người liên quan…

“Đã là Cảnh sát 113 thì cán bộ chiến sĩ nào cũng phải tâm niệm một điều rằng nhanh một phút là cứu sống được một mạng người. Mọi công việc đều được xử lý ngay chỉ sau vài phút. Ngoài việc tiếp nhận thông tin, lực lượng tuần tra kiểm soát cũng được bố trí tuần tra cả ngày lẫn đêm. Từ tiếng chuông điện thoại reo vang phải mặc định luôn rằng ở đầu dây bên kia có những người đang cần mình thật sự”, Thượng úy Phùng Văn Quốc chia sẻ. Quả thật đúng như vậy, các anh ở đấy, phản ứng nhanh và luôn sẵn sàng. 

Rèn luyện trên mọi mặt trận

Tốt nghiệp trường Cảnh sát đặc nhiệm, người lính trẻ Phùng Văn Quốc về nhận nhiệm vụ tại Công an tỉnh Hà Tây (cũ). Gắn bó với lực lượng Cảnh sát cơ động cho đến khi Hà Nội mở rộng địa giới hành chính, anh được điều chuyển về Đội CSGT-TT- PƯN CAQ Hà Đông. Tuy tuổi đời cũng như tuổi ngành còn trẻ, như Thượng úy Phùng Văn Quốc tâm sự đó chính là sự quý giá bởi có sức trẻ ngoài việc lăn xả với công việc thì còn có cơ hội để bản thân phấn đấu; tích cực trong các phong trào, hoạt động tuổi trẻ, với quan niệm đó chính là cơ hội để rèn luyện kỹ năng, vận dụng kiến thức xã hội vào phục vụ công tác chuyên môn.  

Chính vì vậy mà anh đã được lãnh đạo đơn vị tin tưởng và giao trọng trách là Tổ trưởng Tổ Cảnh sát 113 - Phản ứng nhanh chuyên nhận giải quyết và xử lý các thông tin “nóng” về ANTT, TTATXH, những yêu cầu trợ giúp của người dân. Đặc biệt, trên cương vị “thủ lĩnh” Đoàn CAQ Hà Đông, Thượng úy Phùng Văn Quốc đã cùng đồng đội đã tổ chức nhiều chương trình tìm hiểu lịch sử, giao lưu thể thao, trao đổi nghiệp vụ giữa các đơn vị, ngoài ra còn trực tiếp tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các cơ quan, trường học trên địa bàn.

 Những năm gần đây, hưởng ứng các đợt phát động, phong trào thi đua của ngành Công an và thành phố Hà Nội, Thượng úy Phùng Văn Quốc cùng tuổi trẻ CAQ Hà Đông đã thành lập đội thanh niên xung kích thường xuyên có mặt tại cơ sở để tiếp nhận, giải quyết tại chỗ các thủ tục hành chính liên quan đến nhân hộ khẩu, chứng minh nhân dân và đăng ký phương tiện; thường xuyên phát động đoàn viên thanh niên đăng ký làm thêm ca, thêm giờ, xung kích đảm nhận các phần việc thanh niên, giải quyết các khâu yếu, việc khó và tình nguyện xuống các địa bàn xung yếu, mới thành lập để phục vụ nhân dân.

Bằng sự nỗ lực phấn đấu của bản thân cùng sự giúp đỡ của đồng đội, Thượng úy Phùng Văn Quốc đã vượt qua bệnh tật, liên tiếp lập những thành tích đáng kể. Bằng khen, Giấy khen của các cấp, danh hiệu Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu, tôn vinh gương người tốt, việc tốt của CATP Hà Nội, Chiến sĩ thi đua - đó là sự ghi nhận, là động lực để người chiến sĩ trẻ này tiếp tục nỗ lực cống hiến. Song có lẽ niềm vui, niềm hạnh phúc của những người chiến sĩ công an - như anh là mang đến sự bình yên đến với mọi người, mọi nhà.

Dẫu biết cuộc sống của người chiến sĩ Công an nhân dân còn biết bao khó khăn, những mối nguy hiểm ngày một dày lên đã không cho phép các anh dừng lại để giữ gìn ANTT, góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

“Vất vả, bận rộn và căng thẳng là thế, nhưng khi khoác lên mình bộ quân phục, thì trong hàng nghìn tình huống xảy ra, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, tình huống nào, có thể chỉ là sự việc nho nhỏ nhưng nếu là nguyện vọng chính đáng của người dân thì các cán bộ, chiến sĩ lực lượng Tổ Cảnh sát 113 luôn xác định sẽ hỗ trợ hết mình”, đây là lời tâm sự hết sức chân thành của Thượng úy Phùng Văn Quốc khi tâm sự với chúng tôi. Và chúng tôi tin, ở nơi đấy, các anh - những người chiến sĩ Công an nhân dân can trường, bất chấp mọi hiểm nguy luôn sẵn sàng! Và cũng vì điều ấy mà đã có nhiều chiến sĩ Công an nhân dẫn trên từng mặt trận đã anh dũng hy sinh, máu vẫn đổ giữa thời bình.

Thượng úy Phùng Văn Quốc nói với tôi, nhiều chiến sĩ đồng đội của mình còn phải hy sinh cả tính mạng, mình mới bị thương như thế nào có thấm tháp gì. Mỗi lần nghĩ như thế anh lại sẵn sàng bước lên, bằng tất cả nỗ lực dù nhiệm vụ có khó khăn đến mấy!...