Người thích nuôi thú… kinh dị

ANTĐ - “Tuy ngoài tự nhiên, chúng là động vật máu lạnh thật đấy nhưng khi mình dành tình cảm, chăm sóc thì chúng cũng sẽ yêu mến, thân thiết với mình” đó là lời chia sẻ của anh Nghĩa, chủ quán Pet cà phê tại 37 Trần Hữu Tước, Hà Nội.


Uống cà phê cùng rắn, nhện, thằn lằn…

Anh Nghĩa chủ quán và con rồng Úc

Chủ quán cà phê này là anh Nguyễn Minh Nghĩa, 29 tuổi, đã có thâm niên nuôi các loài động vật bò sát được 5 năm. Ngay từ nhỏ, Nguyễn Minh Nghĩa đã rất thích tìm hiểu về những loài vật sống xung quanh. Năm 24 tuổi, anh Nghĩa bắt đầu nuôi kỳ nhông, bò cạp… Thậm chí đã từng có thời gian, chàng trai này còn đi lùng bắt cả những con nhện rất to… ở các nhà vệ sinh để về nuôi.

Một thời gian sau, anh Nghĩa bắt đầu tìm hiểu, trao đổi với bạn bè bên nước ngoài về thú chơi kỳ lạ này qua mạng internet. Con vật đầu tiên mà anh đặt hàng từ nước ngoài chuyển sang chính là nhện Tarantula, có nguồn gốc từ Nam Mỹ. Nếu tính cả chân, nhện Tarantula có thể dài từ 8 đến 30cm. Tuy sở hữu vẻ ngoài lông lá dữ tợn nhưng chúng không hề có độc. Anh Nghĩa cho biết: “việc chơi đùa với nhện Tarantula gây nguy hiểm cho nhện nhiều hơn là với con người bởi bụng chúng rất yếu và dễ vỡ”.

Với mong muốn chia sẻ niềm đam mê của mình với nhiều người, Nguyễn Minh Nghĩa nảy ra ý định mở một quán cà phê với những con thú đặc biệt. Anh mong muốn, đây vừa là chỗ để mọi người có thể đến tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm nuôi thú cưng, vừa có thể kiếm thêm một khoản để phục vụ niềm đam mê của mình. Phải đến hơn 1 năm sau, ý tưởng này mới trở thành hiện thực, quán Pet cà phê được ra đời. Những ngày đầu mới mở cửa, quán của anh gặp không ít những khó khăn. Phần lớn mọi người khi lần đầu nhìn thấy những con vật này đều ghê sợ và cho rằng sẽ không có khách nào đến quán để vừa uống cà phê, vừa ngắm nghía, vuốt ve chúng. Thậm chí, đã có lần, nhân viên của hội bảo vệ động vật hoang dã đến quán kiểm tra. Nhưng sau khi xác định đây đều là những sinh vật cảnh, thân thiện với con người, các nhân viên này còn vui vẻ truyền lại những kinh nghiệm nuôi và tập tính các loài này cho anh Nghĩa. Hiện nay, Pet cà phê có tổng cộng 28 con thú gồm các loài: trăn, rắn, nhện, kỳ đà, kỳ nhông. Tuy nhiên, con số này luôn thay đổi vì anh Nghĩa còn nhận chăm sóc các con thú cho bạn bè mỗi khi chúng bị ốm hay chủ nhân phải đi đâu xa.

Nghề chơi cũng lắm công phu

Con kỳ nhông Iguana này lúc mới mua về chỉ thích ăn nho Mỹ

Để có được những con thú này, anh Nghĩa phải đặt mua từ các khu vực Nam Mỹ, châu Đại Dương… quá cảnh qua Thái Lan để về Việt Nam. Giá của mỗi con khoảng trên dưới 10 triệu đồng, có con lên đến vài chục triệu đồng.

Trước khi đặt mua, anh phải lên mạng tìm hiểu về tập tính, môi trường sống, cách chăm sóc và thức ăn của chúng. Mỗi loài có một loại thức ăn riêng.  Với rắn, trăn, chúng chỉ ăn chim sẻ, chuột bạch còn sống. Kỳ đà là loại ăn tạp, ăn cả thịt lẫn rau cỏ, hoa quả. Ở đây, chúng được ăn những miếng thịt đã chần qua nước sôi. Đây là một trong những cách để thuần hóa, kìm hãm bản năng tự nhiên của các loài động vật hoang dã. Thậm chí, khi đem về Việt Nam, một vài con kỳ nhông có nguồn gốc Nam Mỹ không chịu ăn bất cứ thứ gì trừ… nho Mỹ. Phải mất từ 6 tháng đến 1 năm, người chơi mới có thể huấn luyện chúng ăn quen các loại rau cỏ, hoa quả khác.

Ngoài ra, các vật dụng đi kèm để nuôi các con vật này như: đất nền, mùn, cỏ khô, đèn sưởi, ẩm kế… cũng phải nhập từ nước ngoài để tạo cho chúng một môi trường sống giống với bên ngoài tự nhiên. Thỉnh thoảng trái gió trở trời, các con vật có vẻ ngoài đáng sợ này cũng hắt hơi sổ mũi, nôn trớ…

Đa số các khách hàng lần đầu đến quán đều thắc mắc: Các con thú này có cắn không? Có độc không? Anh cho biết, tất cả những vật nuôi trong quán đều là những con thú cảnh, đã được thuần hóa, mọi người đến quán đều có thể vuốt ve, chơi đùa với chúng. Tuy nhiên, hãn hữu vẫn có những trường hợp chúng tấn công con người, nhất là khi ai đó giằng lấy miếng ăn của chúng. Theo những người nuôi động vật bò sát, côn trùng thì cách tốt nhất để thuần hóa là nuôi, chăm sóc từ khi chúng còn bé.

Anh Nghĩa chia sẻ: “Tuy ngoài tự nhiên, chúng là động vật máu lạnh nhưng khi mình dành tình cảm, chăm sóc thì chúng cũng sẽ yêu mến, thân thiết với mình. Nuôi các loài này cũng là cả một nghệ thuật. Nhiều lúc chúng không nghe lời, bực lắm nhưng không được tỏ thái độ. Chúng cương thì mình phải nhu, nếu không sẽ bị phản ứng ngay lập tức”.

Một điểm đặc biệt khác thu hút các vị khách đến với Pet cà phê là họ còn được nghe rất nhiều câu chuyện thú vị từ những người bạn của anh chàng chủ quán - những thành viên của hội sinh vật cảnh Việt Nam. Một trong số đó là Trần Phương Nam, chuyên gia về rết. Cậu bạn sinh năm 1990 đã từng bị tê dại cánh tay suốt 2 tháng vì bị rết cắn năm lên 7 tuổi. Nhưng kể từ đó, Nam lại càng đam mê, thích thú hơn với loài côn trùng này. Nam thường đặt mua rết từ những người đi rừng. Cậu đã từng sở hữu những con rết dài trên 20cm, to bằng 2 ngón tay; những con nhện to gần bằng cái bát đựng canh. Nam cho biết, năm vừa rồi, cậu bán được gần… 2.500 con rết cho những người nuôi cá rồng ở khắp các tỉnh, thành.

Vào mỗi dịp cuối tuần, nhiều bậc phụ huynh cũng cho con em mình đến Pet cà phê. Anh Vương Thành (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, gia đình anh coi đây như một vườn thú đặc biệt, nơi mà các em có thể sờ tận tay, thậm chí chơi đùa với những con thú mà tưởng như chỉ có thể thấy qua sách báo, ti vi.