Tác giả Hoàng Anh Tú:

Người thấu hiểu giới trẻ Việt Nam

ANTĐ - Từ “anh Chánh Văn” thân thương của báo Hoa Học Trò cho đến một cây bút với những tác phẩm được các độc giả trẻ vô cùng mến mộ như “Thành phố của những linh hồn lạc”, “Hết hôm nay là đến hôm qua”…, ở vai trò nào, tác giả Hoàng Anh Tú cũng giống như một người bạn đồng hành thấu đạt tâm tư, và sẵn sàng “nhảy vào” gỡ rối cho các bạn trẻ.

Người thấu hiểu giới trẻ Việt Nam  ảnh 1
“Viết cho người trẻ, không thể sống như ông già”
-  tác giả Hoàng Anh Tú chia sẻ quan niệm của mình

- 12 năm gắn bó với vai trò Chánh Văn của Hoa Học Trò đã tích lũy cho anh một kho kiến thức khá dầy dặn để viết sách cho giới trẻ?

- Tác giả Hoàng Anh Tú: 12 năm giữ mục Chánh Văn và 20 năm “quần thảo” trên các trang báo Hoa Học Trò quả thực không phải nhà văn nào cũng có được may mắn ấy. Hơi thở của tôi dường như đã hòa nhịp cùng hơi thở học trò nên bây giờ bảo viết cái gì đó lớn lớn cũng khó. Nhưng chắc chắn, tự tin mà nói, tôi là một trong số không nhiều những người hiểu giới trẻ Việt Nam nhất! 

- Trong những cuốn sách của anh, đặc biệt là “Thành phố của những linh hồn lạc”, anh nhắc đến một “căn bệnh” rất thời thượng của giới trẻ: bệnh vô cảm, thờ ơ với tất cả mọi việc xung quanh, mà anh đã gọi những người mắc phải “căn bệnh” này là “bọn.người.xám”. Hiện tượng này là do từ đâu?

- Căn bệnh vô cảm này thực ra có ở khắp mọi nơi không riêng gì Việt Nam và có ở khắp mọi lứa tuổi không riêng gì giới trẻ. Tuy nhiên, vì tôi hiểu người trẻ nên tôi mới là người khoan sâu vấn đề này trong giới trẻ. Có nhiều lý do khiến họ trở nên vô cảm. Với “Thành phố của những linh hồn lạc” thì lý do là sự bủa vây của truyền thông, sự phổ biến của Internet và nhiều hơn cả, nó bắt đầu từ những người lớn: Cha mẹ, thầy cô; là giáo dục và chính gia đình. Chính người lớn là tác nhân “dạy” thói vô cảm cho người trẻ hôm nay bằng sự “khôn ngoan ăn người” ở họ, bằng những thứ mưu mẹo và ích kỷ của họ. Tuy nhiên, tuổi trẻ là phải nhiệt huyết và dám trải nghiệm! Đó mới là tuyên ngôn và thông điệp mà tôi nhắm tới. 

- Các đầu sách của anh được độc giả trẻ săn lùng, tìm đọc rất nhiều. Có bao giờ anh nghĩ thành công đó vì anh là Chánh Văn mà họ rất ngưỡng mộ? 

- Tôi không nghĩ rằng “anh Chánh Văn” là thứ thuyết phục người trẻ mua sách của tôi, dù đúng rằng nó là một thương hiệu mà hàng triệu người trẻ qua nhiều thế hệ biết đến. Nhưng một cuốn sách được yêu mến là cuốn sách phải “hiểu” được người đọc. Tôi tự tin là vì tôi luôn sống đúng thời của các bạn trẻ dẫu tôi, theo thời gian có già đi chăng nữa. Chừng nào tôi còn ngồi lại ở “ngôi nhà số 5 Hòa Mã” này thì ngày ấy tôi còn nói được đúng giọng người trẻ. 

- Là một nhà báo, nhà văn, là chủ nhân của một nhà hàng hải sản và hơn cả là “đầu tàu” của một gia đình nhỏ với 3 đứa con xinh xắn, một ngày của anh bắt đầu như thế nào?

- Một ngày của tôi bắt đầu bằng việc trò chuyện thật vui với 2 đứa lớn trên đường đưa chúng đi học. Những câu chuyện ấy giúp 3 bố con tôi trải qua một ngày làm việc tràn đầy năng lượng! Sau 8 tiếng công sở với đủ thứ giấy tờ hành chính, duyệt bài… tôi sẽ dành cho nhà hàng của mình trong tư cách “trợ lý” cho vợ. Với tôi, điều tuyệt vời mỗi ngày xảy ra hay không hoặc xảy ra thế nào đều tùy thuộc vào chính bản thân mình, cách mình nhìn nhận và mong muốn nó!

- Nổi tiếng với vai trò quân sư giải đáp tâm lý cho giới trẻ, vậy khi gặp những điều muộn phiền thì anh sẽ tìm đến ai để gỡ rối? 

- Tài sản của tôi chính là bạn bè. Tất nhiên, gia đình nhỏ của tôi cũng là một tài sản lớn. Với 2 khối tài sản đó, bạn bảo, tôi có cái gì khúc mắc mà không giải quyết được hay không? Một khi bạn có một gia đình hạnh phúc, những người bạn hết lòng rồi thì sẽ chẳng còn gì gây khó nổi bạn đâu!

- Cuối cùng, anh có thể tiết lộ một chút dự án của anh trong năm 2014 này? 

- Tôi có nhiều dự định được khởi thảo từ năm ngoái. Năm nay, một trong thứ đó đã và đang chạy là series sách giá rẻ thúc đẩy văn hóa đọc trong giới trẻ. Năm ngoái, tôi đã dành ra 3 tháng để thuyết phục Ban Biên tập về một chiến dịch 20 cuốn sách giá cực rẻ: 25.000 đồng để “phủ sách” được mạnh hơn nữa và cũng đã thu hoạch được một số thành công. Về cá nhân thì tôi vẫn nung nấu một bộ sách dành cho thiếu nhi - lứa tuổi nhỏ hẳn, và một tiểu thuyết vừa dành cho những cuộc hôn nhân đổ vỡ với nhan đề - “Có một đám cưới vừa qua đời”.

 - Xin cảm ơn anh!