Người phụ nữ sống lại sau 45 phút tim ngừng đập

ANTĐ -Một phụ nữ người Anh đã sống lại sau 45 phút tim ngừng đập hoàn toàn và bị coi là đã chết.

Vào tháng trước, khi vừa đi mua sắm cùng con gái trở về, bà Carol Brothers, 63 tuổi, sống ở Easterton (Anh) đã bị đột quị ở bên ngoài nhà do một cơn đau tim.

Bà Carol và con gái

Lúc đó con gái bà cùng với một người hàng xóm đã cố gắng cấp cứu cho bà nhưng không được.

“Tôi cứ nghĩ mẹ tôi đã đi rồi. Lúc đó tôi thực sự rất sốc”, con gái bà nhớ lại.

Sau đó đội cứu hộ đã đến và hồi sức cho bà trong suốt 45 phút cho đến khi tim bà đập trở lại. Bà được đưa đi cấp cứu bằng trực thăng tới bệnh viện Royal United Hospital trong tình trạng hôn mê và ngay lập tức được đưa vào khoa hồi sức cấp cứu.

Nhưng 3 ngày sau đó, với biểu hiện hoạt động rất ít ỏi ở não bộ, các bác sĩ đã báo cho gia đình bà đón nhận tình huống xấu nhất, và các thiết bị y tế đã được rút ra.

Tuy nhiên, khi mọi hi vọng đã không còn, bà Carol đã mở mắt tỉnh lại và được các bác sỹ tích cực điều trị. Đến nay, sức khỏe của bà đang trong quá trình bình phục rất tốt.

Tuy không còn nhớ tới những gì đã xảy ra với mình nhưng việc bà Carol trở về từ cõi chết đã khiến mọi người không khỏi kinh ngạc.
 “Tất cả các nhân viên trong bệnh viện đều gọi tôi là “người phụ nữ phi thường”, bà Carol chia sẻ.