Người phụ nữ Mỹ kể về bạo lực kinh hoàng khi bị mắc kẹt tại Afghanistan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Một phụ nữ người Mỹ bị mắc kẹt ở đất nước Afghanistan do Taliban kiểm soát đang lo lắng sẽ không bao giờ gặp lại các con của mình, phải lẩn trốn cùng các thành viên khác trong gia đình và những đồng nghiệp người Afghanistan.
Các tay súng Taliban tuần tra trên đường phố Kabul

Các tay súng Taliban tuần tra trên đường phố Kabul

Cô cho biết, họ không thể đến sân bay Kabul do Mỹ kiểm soát để có cơ hội được sơ tán khỏi Afghanistan.

“Tôi thực sự đã từ bỏ hy vọng đến được sân bay”, người phụ nữ (không được nêu tên do hãng tin lo ngại cho sự an toàn của cô), nói với Fox News hôm 21-8-2021. Cô đồng thời cho biết, có tới 20 trạm kiểm soát của Taliban từ khu vực cô đang lẩn trốn đến sân bay Kabul.

Theo người phụ nữ này, cô từng bị các tay súng Taliban đánh đập khi tìm cách vượt qua trạm kiểm soát. Một người đàn ông đứng gần cô đã bị bắn vào đầu trong 1 lần khác tìm cách vượt qua trạm. Kể từ đó, cô phải ẩn náu.

“Chúng tôi tuyệt vọng”, cô nói, “Chúng tôi sợ hãi cho tính mạng của mình. Mỗi khi có chiếc xe chạy qua, tôi cảm giác như các tay súng sẽ lao vào và hành quyết chúng tôi. Tôi không biết liệu mình có được gặp lại các con hay không”.

Người phụ nữ Mỹ nói rằng, cô thà tự sát còn hơn để Taliban bắt giữ. Theo cô, bất chấp những đảm bảo của Taliban rằng, người Mỹ sẽ được phép đi qua các trạm kiểm soát xung quanh sân bay, cô vẫn lo sợ cho tính mạng của mình khi trình hộ chiếu Mỹ cho các tay súng có thể là thành viên của các nhóm khủng bố trà trộn vào như IS và al Qaeda.

“Làm sao biết họ là ai? Họ không mặc đồng phục, quân phục hay của cơ quan thực thi pháp luật, để bạn có thể nhận ra. Tất cả họ đều được trang bị vũ khí”, cô nói, đồng thời cầu xin Tổng thống Mỹ giúp sơ tán khỏi Afghanistan.

Hiện Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận gì về đề nghị giúp đỡ của người phụ nữ trên.