Người phụ nữ đánh rơi túi xách và được Cảnh sát giao thông giúp đỡ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Trong quá trình đi đến chốt trực làm nhiệm vụ, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông số 3, Phòng Cảnh sát giao thông, CATP Hà Nội đã nhặt được tài sản của một phụ nữ đánh rơi, khẩn trương liên hệ và trao lại.

Vào khoảng 5h35 ngày 4-12, Đại uý Trần Ngọc Long và Thượng uý Đào Sỹ Tùng, Đội Cảnh sát giao thông số 3 trong khi di chuyển từ trụ sở ra chốt trực ở ngã tư Huỳnh Thúc Kháng - Láng Hạ (quận Đống Đa), đã nhặt được 1 chiếc túi xách nữ có nhiều tài sản và giấy tờ tuỳ thân quan trọng.

Qua kiểm tra, trong túi xách hiệu LV có một dây chuyền màu vàng mỹ ký, một số tiền, nhiều giấy tờ tuỳ thân, thẻ ATM, thẻ ra vào cơ quan mang tên Đặng Thị Lanh (sinh năm 1992, ở thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) cùng 2 điện thoại di động hiệu iPhone… Cảnh sát giao thông đã chủ động báo chỉ huy đơn vị và phòng Cảnh sát giao thông truy tìm chủ nhân số tài sản trên.

Tổ công tác trao lại tài sản cho chị Lanh trong niềm vui của hai vợ chồng chị

Tổ công tác trao lại tài sản cho chị Lanh trong niềm vui của hai vợ chồng chị

Đến 14h cùng ngày, 2 vợ chồng chị Lanh đã có mặt tại chốt ngã tư Láng Hạ - Huỳnh Thúc Kháng nhận lại tài sản đã mất.

Trong tâm trạng xúc động, chị Lanh cho biết sáng sớm cùng ngày, do mặc nhiều áo ấm, lại vội trên đường từ nơi ở trọ tại phố Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ (Hà Nội) lên khu vực xe ô tô đưa đón của Công ty trên phố Thái Hà, chị treo túi xách trên xe máy nên rơi lúc nào không biết.

Khi lên xe ô tô sang Bắc Ninh làm việc mới phát hiện mất đồ, nên chị rất hoang mang. Khi nhận được thông tin của Cảnh sát giao thông mời lên nhận lại tài sản, chị không khỏi vui mừng trân trọng cảm ơn tổ công tác đã hết lòng giúp đỡ, hỗ trợ nhận lại tài sản.em