"Người phụ nữ bị tạt axít" công bố bức ảnh toàn thân bị phá hủy nặng nề

ANTĐ - Phiên tòa xét xử vụ án giữa người đàn ông là Richard Remes, 57 tuổi và bà Patricia Lefrance, 48 tuổi đang đến hồi căng thẳng khi bà Patricia đã gửi lên thẩm phán những bức ảnh khỏa thân của bà trong tình trạng cũng bị hủy hoại.

Không chỉ thế, bà còn gửi thêm những kết luận của bác sĩ rằng bà không có đủ da để cấy ghép lên mặt và à cơ thể bà tổn thương nghiêm trọng, không tìm đủ da phù hợp để tiến hành cấy ghép.

Bà Patricia muốn cáo buộc ông Richard vì tội cố ý giết mình, bà kể lại, khi bước ra từ cầu thang thì “hứng” trọn một thùng axít vào mặt, rồi nó chảy xuống người. Bà đã la hét trong đau đớn, quằn quại, “lúc đó tôi tưởng mình đã chết đi” bà nói thêm.

 Bà Patriacia với gương mặt bị biến dạng hoàn toàn
Bà Patriacia với gương mặt bị biến dạng hoàn toàn

Người đàn ông độc ác đó vẫn đứng quan sát mà không có biểu hiện gì sợ hãi, may mắn cho bà Patriacia khi có người hàng xóm đã nghe thấy tiếng hét và nhanh chóng đưa bà đi cấp cứu.

Ba tháng hôn mê, 86 cuộc phẫu thuật lớn nhỏ, gia đình khánh kiệt vì lo giữ lại mạng sống cho bà. Và hơn hết là nỗi đau tình thần, ám ảnh kinh hoàng sẽ theo suốt cuộc đời còn lại của người đàn bà bất hạnh này.

Luật sư của bà Patricia nói “Tôi không định dùng bức ảnh này để gây sốc cho các vị, nhưng mọi người hãy tưởng tượng nếu gặp phải nỗi bất hạnh này, khi bị mất tất cả và đau đớn hơn là những ngày tới sẽ phải chịu đựng hình hài này, liệu có ai đủ can đảm để ngồi ở đây không”.

Bà Patricia cho biết “Ông ta là người chủ động đến với tôi khi đã có gia đình, khi tôi muốn kết thúc mối quan hệ này thì ông ta lại đối xử với tôi như thế. Vậy mà không ai nói cho tôi biết ông ta đáng bị trừng phạt thế nào”.

Phiên tòa vẫn đang xét xử.

(Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật cho độc giả ngay khi có thông tin mới nhất về vụ án này...)