"Người phán xử" - phim Việt đủ tiêu chuẩn xuất khẩu

ANTD.VN - 46 tập phim hình sự được đạo diễn Đỗ Thanh Hải tiết lộ là đạt chuẩn về kỹ thuật lẫn nghệ thuật, có thể mở ra hướng xuất khẩu phim Việt sang các nước trong khu vực. Đặc biệt, phim thu tiếng đồng bộ nên khi chọn diễn viên, êkip sản xuất đã phải thử cả giọng nói.

Phim hành động mang yếu tố giải trí

Sau hơn một năm ròng rã thực hiện, bộ phim truyền hình “Người phán xử” do Hãng phim truyền hình Việt Nam sản xuất đã hoàn tất và chuẩn bị lên sóng màn ảnh nhỏ. 46 tập phim thuộc thể loại tâm lý điều tra, được VFC mua kịch bản chuyển thể từ đơn vị Armoza - Israel. Đạo diễn Đỗ Thanh Hải - Giám đốc VFC cho biết, so với câu chuyện gốc, kịch bản Việt hóa đã được gia giảm rất nhiều cho phù hợp với văn hóa Việt.

Cũng theo tiết lộ của đạo diễn Đỗ Thanh Hải, mặc dù mang dáng dấp phim hình sự, nhưng “Người phán xử” lại chứa đựng nhiều tính giải trí hấp dẫn chứ không có nhiều yếu tố bạo lực giật gân, không nhấn mạnh vào các pha đánh đấm bạo lực, mà đi sâu vào sự giằng xé trong đời sống nội tâm nhân vật và phân tích tâm lý tội phạm. Cũng bởi thế nên phim được chọn nối sóng khung giờ phim Việt trên VTV3 ngay sau khi bộ phim “Tuổi thanh xuân” khép lại. 

“Người phán xử” cũng là bộ phim hiếm hoi có tới 3 đạo diễn cùng tham gia dàn dựng là Mai Hiền, Khải Anh, Danh Dũng và lý do mà cả 3 vị đạo diễn này đưa ra đều là bị thuyết phục bởi kịch bản quá hay. Như chia sẻ của đạo diễn Khải Anh thì anh đã đọc một mạch hết các trang kịch bản và cam đoan đạo diễn nào khi đọc cũng quyết định làm bộ phim này. 

Vai diễn “nhớ đời” của NSND Hoàng Dũng

“Người phán xử” quy tụ được dàn diễn viên hùng hậu, trong đó đáng chú ý là việc mời được các nhân vật đóng vai phản diện như NSND Hoàng Dũng, NSƯT Trung Anh... Đặc biệt, NSND Hoàng Dũng đảm nhận vai “đinh” khi hóa thân thành một “ông trùm” nổi tiếng trong vỏ bọc một doanh nhân nhưng cũng ghi danh trong giới giang hồ với cái tên “Người phán xử” - nhân vật chuyên đứng ra xét xử, dàn xếp các mâu thuẫn tranh chấp không thể đưa ra pháp luật của thế giới “ngầm”. 

Chia sẻ về vai diễn của mình, NSND Hoàng Dũng cho biết phim được quay từ trước Tết 2016, kéo dài hơn một năm với bối cảnh quay ở rất nhiều địa điểm khác nhau. Thời gian quay bộ phim này, NSND Hoàng Dũng vẫn đang đảm nhiệm công việc lãnh đạo ở Nhà hát Kịch Hà Nội nên khá vất vả trong việc bố trí thời gian để đi theo đoàn làm phim.

Đây có lẽ cũng là bộ phim “nhớ đời” với NSND Hoàng Dũng bởi trong những cảnh quay cuối cùng, ông bị chảy máu dạ dày và phải nhập viện cấp cứu, khi trong người chỉ còn chưa đầy 4 đơn vị máu (người khỏe mạnh phải có khoảng 12 đơn vị máu)

“Nhiều hôm quay ở Đồng Mô, Sơn Tây đến 9 giờ tối nhưng quay xong, tôi phải về thẳng Nhà hát để ký giấy tờ cho anh em còn làm việc, rồi thay đổi lịch dạy ở trường Sân khấu điện ảnh để không làm xáo trộn đến lịch học của các em” - NSND Hoàng Dũng tâm sự. 

Đặc biệt, đây có lẽ cũng là bộ phim “nhớ đời” với NSND Hoàng Dũng bởi trong những cảnh quay cuối cùng, ông bị chảy máu dạ dày và phải nhập viện cấp cứu.

Như lời kể của nữ diễn viên Đan Lê - người vào vai con dâu của NSND Hoàng Dũng trong phim thì ông nhập viện trong tình trạng trong người chỉ còn chưa đầy 4 đơn vị máu (trong khi người khỏe mạnh phải có khoảng 12 đơn vị máu), tay run không cầm nổi chai nước, vã mồ hôi lạnh, nhưng vẫn không mở miệng than một câu, không một lời thúc giục kết thúc sớm cảnh quay. 

Quy tụ dàn diễn viên hùng hậu

Bên cạnh những gương mặt gạo cội, “Người phán xử” còn hứa hẹn gây bất ngờ cho khán giả bởi sự xuất hiện hoàn toàn khác lạ của nhiều diễn viên quen thuộc, trong đó có nam diễn viên Việt Anh. 10 năm sau vai Cao Thanh Lâm trong loạt phim “Chạy án”, Việt Anh tâm sự anh đã trăn trở rất nhiều về việc làm sao có thể vượt qua cái bóng quá lớn này, và rồi “Người phán xử” xuất hiện. 

Việt Anh cho biết, khi đạo diễn Mai Hiền và đạo diễn Khải Anh tìm gặp anh để mời đóng bộ phim này, câu hỏi đầu tiên anh đặt ra là “vai diễn này có gì khác vai diễn Việt Anh đã từng làm không, nếu không thì hẹn nhau ở dự án khác”. Đáp lại câu hỏi đó, cả hai đạo diễn đều nói đây là cơ hội để anh “lột xác” và nếu không biết tận dụng thì đó quả là điều đáng tiếc.

Nghe vậy, Việt Anh đề nghị được đọc kịch bản và đã bị hút ngay từ những trang đầu tiên để rồi anh tự tin tuyên bố sau khi hoàn thành vai diễn của mình trong “Người phán xử” rằng: “Việt Anh của “Chạy án” chưa là gì so với Phan Hải trong “Người phán xử” cả”. 

Đáng chú ý hơn cả khi phim còn ghi nhận sự xuất hiện của NSƯT, nhà thiết kế Đức Hùng. Đây cũng là lần bén duyên phim ảnh đầu tiên của anh. NSƯT Đức Hùng chia sẻ, khi nhận được lời đề nghị tham gia một vai trong bộ phim, anh đã nhận lời ngay dù đó chỉ là vai phụ. Trong phim, NSƯT Đức Hùng phải diễn một cảnh bị trói bằng dây thừng và tra tấn.

Gạt qua lời đề nghị lót cao su hay vải vào cổ chân, cổ tay, NSƯT Đức Hùng bảo anh đã đề nghị êkip để mình trải nghiệm cảm giác đau rát khi bị trói thật thì mới diễn chân thực. Những lời khen mà sau đó anh nhận được từ êkip sản xuất là món quà lớn nhất mà NSƯT Đức Hùng tự thưởng cho mình. Đạo diễn Đỗ Thanh Hải còn bảo, anh đã giật mình vì nhà thiết kế chỉ cần vài ba “đúp” đã có thể diễn cực kỳ xuất sắc.

46 tập phim “Người phán xử” sẽ lên sóng VTV3 vào 21h30 các ngày thứ tư và thứ năm hàng tuần, bắt đầu từ  23-3-2017.