Người nghiện ma túy ở Philippines - đầu thú hoặc bị cảnh sát bắn chết!

ANTĐ - Gần 60.000 người nghiện ma túy Philipines đã ra đầu thú trước cảnh sát, sau tuyên bố sắt đá “kêu gọi dân chúng giết chết tội phạm, người sử dụng ma túy” và hàng loạt hành động mạnh tay từ tân Tổng thống Rodrigo Duterte.

Kể từ khi lên nắm quyền, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã có những hành động vô cùng dứt khoát đối với chiến dịch chống tội phạm ma túy và nạn tham nhũng. Không chỉ mạnh mẽ trong các tuyên bố mà hàng loạt cuộc đấu súng máu lửa, nguy hiểm của lực lượng an ninh chính phủ là minh chứng rõ nhất những gì ông Rodrigo Duterte từng nói.

“Nếu ai đó đang dính vào ma túy, tôi xin lỗi người đó và tôi cũng xin lỗi cả gia đình anh ta vì chắc chắn anh ta sẽ bị giết. Tôi không hề kiên nhẫn, tôi cũng không trung dung, hoặc các anh giết tôi hoặc tôi sẽ giết những người như các anh”, ông Duterte từng tuyên bố và khẳng định sẽ “giết sạch, quét sạch” tội phạm ma túy trong vòng 6 tháng.

Gần 60.000 người nghiện ma túy tự nguyện đầu thú cảnh sát vì sợ tân Tổng thống

Chỉ trong vòng 2 tháng nắm quyền của ông Duterte, hơn 100 tội phạm ma túy đã bị giết, 43.000 kẻ tình nghi buôn bán ma túy đã bị bắt giữ, 300kg ma túy methamphetamine bị tịch thu. Trước những lời cảnh báo về một cuộc đổ máu trên diện rộng đối với tội phạm ma túy, gần 60.000 người nghiện ma túy Philippines đã ra đầu thú cảnh sát để hưởng khoan hồng. 

Trong một diễn biến của chiến dịch chống ma túy, tuần trước, thi thể của một người đàn ông được tìm thấy trên đường phố Philippines cùng một tấm bìa dán trên ngực với dòng chữ “Tôi là một tên buôn bán ma túy”.

Ngày càng có nhiều những trận đấu súng đẫm máu, những thi thể của tội phạm ma túy tương tự  như vậy được nhìn thấy trên đường phố. Nhiều người trong số đó được xác nhận là tội phạm ma túy, nhưng một số thi thể không được xác nhận do cảnh sát bắn chết. Họ nằm chết trên đường phố cùng một tấm áp phích nhỏ khẳng định là tội phạm ma túy.

Trước tình hình đó, nhiều nhà hoạt động nhân quyền đã bày tỏ lo ngại chiến dịch chống tội phạm ma túy của ông Duterte vượt ngoài tầm kiểm soát, trong khi các luật sư hàng đầu của chính phủ Philippines luôn bảo vệ cuộc chiến có phần hơi tàn bạo của Tổng thống.

Các tội phạm buôn bán ma túy nằm trong phòng giam tại Manila 

Cuộc chiến chống ma túy, nạn tham nhũng của ông Duterte vô cùng khốc liệt

Cảnh sát xác nhận đã giết chết 110 tội phạm ma túy, trấn áp 43.000 người và thu giữ 300kg ma túy

Một thi thể được tìm thấy trên đường phố, bị bịt mặt vào đeo một tấm bìa có dòng chữ "Tôi là một tên buôn bán ma túy"

Những người sử dụng ma túy trong một khóa học sau khi tự nguyện đầu thú

Ngày càng có nhiều những trận đấu súng đẫm máu, những thi thể của tội phạm ma túy tương tự  như vậy được nhìn thấy trên đường phố

Cảnh sát Philippines lấy mẫu nước tiểu của tội phạm để thử nghiệm với ma túy 

Một người đàn ông nghiện ma túy đeo vòng tay có tên Tổng thống giơ tay thề sau khi đầu thú cảnh sát.