Người Myanmar háo hức chờ SEA Games

ANTĐ - Dù đã là lần thứ 3 (sau các năm 1961, 1969) đăng cai tổ chức SEA Games song từ chính quyền tới người dân Myanmar vẫn tỏ ra háo hức chờ đợi thời điểm ngày hội thể thao khu vực chính thức khai mạc (11-12). 

Xe lưu động cổ vũ U23 Myanmar khuấy động đường phố Yangon vào các buổi tối

Không khí SEA Games tràn ngập khắp các đường phố Yangon bởi các băng rôn, áp phích cổ động Đại hội và hiện rõ trên những gương mặt ánh lên niềm vui sướng, tự hào của người dân bản xứ. Trả lời báo chí trong nước, ban tổ chức nước chủ nhà Myanmar cho biết, các địa điểm thi đấu được xây mới hoặc nâng cấp đều đã hoàn thiện. Các công tác khác như y tế, giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, hướng dẫn, dịch vụ… cho các đoàn tham dự, và đặc biệt công tác an ninh đều đã sẵn sàng. Trước đó, để chuẩn bị cho lần tổ chức thứ 3, Ban tổ chức nước chủ nhà đã huy động tới 1 vạn người tham gia. Đông đảo trong số đó là các tình nguyện viên – những người chấp nhận “làm không lương” suốt 2 tháng để góp phần vào thành công của kỳ Đại hội trên quê hương mình. Nin Khai Un – nữ sinh viên trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Yangon chia sẻ: “Tôi rất vui và vinh dự khi được chọn làm tình nguyện viên cho Đại hội. Tôi cũng như tất cả người dân Myanmar đều hy vọng SEA Games 27 sẽ giúp mọi người hiểu hơn về văn hóa, con người Myanmar cũng như là bước đệm để chúng tôi bứt phá, hội nhập với thế giới sau nhiều năm khó khăn”. 

Suốt nhiều ngày qua, thông tin về quá trình chuẩn bị của nước chủ nhà cũng như các đoàn tham dự được đăng tải dày đặc trên các tờ báo hàng đầu của Myanmar. Đông đảo người dân xứ Chùa Vàng khi được hỏi đều tin tưởng vào một kỳ SEA Games thành công, bội thu huy chương. Đặc biệt, chưa bao giờ niềm tin vào tấm HCV bóng đá nam dành cho đội tuyển U23 nước này lại dâng cao đến thế. Anh U Tun Tun – lái xe taxi hãng City (Yangon), nói: “Người hâm mộ chúng tôi luôn khát khao được sống lại thời hoàng kim những năm 60, 70 của thế kỷ trước – giai đoạn đội tuyển Myanmar chiếm vị trí độc tôn ở Đông Nam Á. Tôi tin lợi thế chủ nhà và điểm tựa khán giả sẽ tiếp sức các chàng trai U23 Myanmar hoàn thành sứ mệnh”. Mỗi tối, các xe biểu diễn ca nhạc lưu động lại khuấy động các tuyến phố trung tâm Yangon và một số thành phố lớn. Điểm đặc biệt là trên xe có treo quốc kỳ Myanmar và các hình ảnh cổ động bóng đá của Liên đoàn bóng đá Myanmar. Xứ sở Chùa Vàng đã sẵn sàng cho những giấc mơ SEA Games lần thứ 3 trên quê nhà. 

Tin cùng chuyên mục