Người mẹ thoát chết nhờ hai con nhỏ giải cứu...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Nghe thấy tiếng mẹ kêu cứu, N cùng em trai tung cửa xông vào ngăn cản, che chắn những nhát kéo. Mẹ cô bé này nhờ thế đã may mắn thoát chết…

Khép lại phiên tòa ngày 2-12, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Phùng Văn Chiến (SN 1989, trú ở xã Cẩm Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội) 7 năm tù về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là chị Phan Thị Nở (SN 1989), trú ở huyện Đông Anh, Hà Nội và cũng là vợ của bị cáo.

Tại phiên tòa, nội dung vụ án được làm rõ, năm 2013, Phùng Văn Chiến và chị Phan Thị Nở kết hôn với nhau. Khi ấy, chị Nở có 1 con riêng là cháu Nguyễn Ngọc Kiều N (SN 2008). Lấy nhau, Chiến về nhà chị Nở sinh sống. Cháu N cũng ở cùng mẹ đẻ và cha dượng.

Phùng Văn Chiến bị đưa ra tòa xét xử.

Phùng Văn Chiến bị đưa ra tòa xét xử.

Năm 2015, vợ chồng Chiến sinh cháu Phùng Văn A và cuộc sống gia đình nhỏ này cũng bình thường như bao gia đình khác. Nhưng rồi khoảng tháng 4-2020, Chiến nghi ngờ chị Nở có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên thường xuyên mâu thuẫn vợ chồng.

Trưa 21-4-2020, sau khi đi uống bia về, Chiến lên tầng 2 gọi vợ dậy nói chuyện nhưng chị Nở vùng vằng, từ chối. Bực tức, đối tượng nảy sinh giết hại vợ. Nghĩ là làm ngay, Chiến xuống bếp lấy chiếc kéo sắt, rồi quay lên phòng ngủ đóng cửa lại.

Thấy vợ nằm nghiêng quay mặt vào tường, Chiến lập tức ngồi lên 2 chân, giữ tay và đâm thẳng nhát kéo vào lung chị Nở. Đâm xong nhất thứ nhất, đối tượng hằn học: “Suốt ngày chửi tao, mở mồm ra là chửi”. Dứt lời, Chiến đâm nhát kéo thứ 2 vào vùng cổ vợ.

Bất ngờ bị chồng đâm, chị Nở xoay người nằm ngửa lại nên tiếp tục phải nhận thêm nhiều nhát kéo nữa vào vùng ngực, bụng. Sau đó, người phụ nữ vừa ra sức giằng co, chống đỡ vừa lớn tiếng kêu cứu: “Bố ơi, nó giết con rồi”.

Nghe tiếng mẹ kêu thất thanh trong phòng ngủ, cháu Nguyễn Ngọc Kiều N cùng em trai đang chơi ở phòng bên cạnh liền chạy nhanh đến. Thấy cửa phòng ngủ của mẹ bị chốt bên trong nhưng vẫn cắm chìa khóa bên ngoài nên cháu N nhanh tay bật mở.

Thấy cha dượng lăm lăm chiếc kéo trong tay, cháu N lập tức xông đến ôm ghì lấy Chiến ngăn cản. Dũng cảm không kém chị gái, cháu A cũng lao ngay lên giường ôm mẹ che chắn. Ít phúc sau, nhận thấy không thể ngăn cản được cha dượng, cháu N liền chạy sang nhà ông ngoại (ở đối diện) cầu cứu.

Cũng vào thời điểm này, sợ cháu A bị thương nên Chiến dừng tay, không đâm vợ nữa. Chiến sau đó, cầm kéo đi xuống tầng 1, rồi bỏ ra ngoài. Đến chiều cùng ngày, đối tượng đến Công an xã Nam Hồng (huyện Đông Anh) đầu thú, khai nhận hành vi sát hại vợ.

Về phần chị Nở, nhờ được 2 con nhỏ và bố đẻ ứng cứu kịp thời đưa đến bệnh viện cấp cứu nên may mắn thoát chết. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định chị Nở bị nhiều vết thương trên cơ thể với tỉ lệ tổn hại sức khỏe là 19%.

Tại giai đoạn điều tra cũng như tại phiên tòa, chị Nở không yêu cầu Chiến phải bồi thường dân sự, đồng thời đề nghị cơ quan bảo vệ pháp luật xem xét xử bị cáo ở mức án án thấp nhất… Vì thế mà sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Tòa án Hà Nội chỉ áp dụng mức án nêu trên đối với Phùng Văn Chiến.