Người mẹ Nhật Bản xin đổi mạng sống để IS thả tự do cho con trai

ANTĐ - Mẹ của một trong hai con tin Nhật Bản đang nằm trong tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS, đã lên tiếng kêu gọi thả tự do cho con trai, chỉ vài giờ sau khi IS đe dọa sẽ hành quyết con tin nếu chính phủ Nhật không nộp tiền chuộc.

Bà Junko Ishido, 76 tuổi nói rằng con trai mình, phóng viên chiến trường Kenji Goto, không phải là một kẻ thù của IS, ông chỉ đi đến đó để tác nghiệp."Con trai tôi không phải là một kẻ thù của Nhà nước Hồi giáo," bà Ishido nói trong cuộc họp báo sáng nay 23-1. Thỉnh thoảng lau nước mắt, bà xin lỗi vì những rắc rối do con trai gây nên và kêu gọi chính phủ Nhật Bản làm mọi cách để cứu sống 2 con tin.

"Tôi chỉ có thể cầu nguyện. Tôi sẵn sàng đổi cuộc sống của mình để lấy tự do cho con trai”, bà Ishido nói.

Bà Ishido, mẹ của nhà báo Goto trong cuộc họp báo sáng nay 23-1

Trong cuộc họp báo, bà Ishido cũng nhắc nhiều đến lòng tốt của con trai mình. Bà ngạc nhiên khi biết rằng Goto đã bỏ lại đứa con 2 tuần tuổi của mình và người vợ để đến Syria. Người mẹ già nói rằng bà đã vô cùng đau đớn kể từ khi IS phát sóng video đe dọa hành quyết con trai bà.

"Tôi tự hỏi làm sao Goto có thể để lại gia đình của nó ở đằng sau như thế, nhưng nó đã quyết tâm đến đó để cứu bạn. Con tôi nghĩ rằng nếu nó có thể nói chuyện trực tiếp với Nhà nước Hồi giáo, nó có thể làm cho họ hiểu. Con trai tôi đã cống hiến cuộc đời mình để giúp đỡ trẻ em. Từ tận đáy lòng, tôi mong chiến binh thánh chiến thả tư do cho con tôi. Nó không phải là kẻ thù của họ”, bà Ishido nói.

Phóng viên chiến trường Goto 

Nhà báo Goto, 47 tuổi đã tới Syria cuối tháng 10 năm ngoái để cố gắng thương lượng thả tự do cho người bạn đồng hương Haruna Yukawa, một nhà tư vấn an ninh bị bắt IS bắt vào tháng 8-2014.

Chính phủ Nhật Bản đã làm việc với một số nước trong khu vực để tìm mọi cách giải thoát cho 2 con tin. Mặc dù thời gian còn lại rất ít, nhưng nước này thừa nhận rằng họ vẫn chưa liên lạc được với tổ chức cực đoan IS.

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản, Fumio Kishida cho biết Nhật Bản đã giải thích bản chất gói viện trợ nhân đạo như cam kết của ông Shinzo Abe. Nhưng ông nói thêm: "Chúng tôi sẽ không ủng hộ chủ nghĩa khủng bố. Không có sự thay đổi trong quan điểm của chúng tôi hợp tác với các nước khác để chống lại chủ nghĩa khủng bố".

Nhà báo tự do Goto đi đến Syria để cứu bạn Yukawa (trong ảnh)

Giới chức Nhật đã từ chối tiết lộ họ có trả tiền chuộc hay không, vì đây là động thái có thể gây ra sự rạn nứt quan hệ với Mỹ và Anh, hai nước không chịu trả tiền chuộc.

Trong một nỗ lực cuối cùng để giải phóng 2 con tin, ông Ko Nakata- một chuyên gia pháp luật và nhà báo Kousuke Tsuneoka, cả hai chuyển sang đạo Hồi và gặp nhau lần đầu ở Syria vào tháng 4 năm ngoái đã đưa ra một lời bào chữa cho Goto và Yukawa.

"72 giờ là khoảng thời gian quá ngắn. Xin chờ một chút nữa, và đừng hành động ngay lập tức. Nếu có thể nói chuyện, tôi sẵn sàng đi thương lượng”, Nakata nói trong một tuyên bố bằng tiếng Nhật và tiếng Ả Rập. 

Ông Nakata đề xuất cung cấp 200 triệu USD viện trợ nhân đạo cho người tị nạn và người dân trong khu vực kiểm soát của Nhà nước Hồi giáo, thông qua tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ. "Tôi tin rằng đây có thể là một lựa chọn hợp lý nhất", ông nói.

Một nhà thờ Hồi giáo lớn nhất ở Tokyo đã đưa một tuyên bố kêu gọi IS thả tự do cho các con tin. Tuyên bố nói rằng hành động của IS là “trái ngược hoàn toàn với đạo Hồi và ảnh hưởng nghiêm trọng đến cộng đồng người Hồi giáo trên khắp thế giới, cũng như khiến người Hồi giáo mất đi chỗ đứng xã hội của mình”.