Người mẫu Thúy Vinh im lặng vượt “bão” tin đồn

ANTĐ - Cuối tuần vừa rồi, làng giải trí Việt nhiều người vui lây với hạnh phúc của người mẫu Thúy Vinh. Đám cưới của Thúy Vinh như một câu trả lời rõ ràng về giới tính của cựu người mẫu này. Bởi trước đó, không ít người hoài nghi về chuyện, 36 tuổi xinh đẹp, thành đạt sao giờ vẫn độc thân, hay chuyện một người mẫu mà chưa bao giờ mặc váy ra phố, ăn mặc đậm chất đàn ông…

Thúy Vinh trong lễ cưới chiều 27-7

- PV: Liệu sau lễ cưới, Thúy Vinh có theo chồng về Singapore?

- Người mẫu Thúy Vinh: Tôi  và chồng cũng đã có đôi lần bàn bạc, nhưng chưa thống nhất vì thế vẫn chưa thể quyết định được. Sau khi tôi sinh em bé, chồng tôi sẽ thu xếp công việc để ở lại Việt Nam vì chúng tôi muốn khi em bé chào đời, có đủ cả bố mẹ, ông bà bên cạnh. “Thuyền theo lái, gái theo chồng”, dẫu biết là thế,  nhưng ở Việt Nam tôi còn công việc bao năm gây dựng. 

- Điểm chung gì gắn kết giữa chị và ông xã của mình?

- Chồng tôi làm kinh doanh nhưng cũng hoạt động nghệ thuật, nói thật, nếu anh ấy là một kỹ sư, bác sĩ thì nhìn tính cách cũng như cách ăn mặc của tôi chắc chắn là không thích rồi. Một người đàn ông quá mẫu mực, quá chững chạc cũng không phải là mẫu người mà tôi thích. Ban đầu chúng tôi chỉ là bạn, nhưng lâu dần, thấy có cảm tình, thấy đồng cảm và có thể chia sẻ cùng nhau trong công việc và cuộc sống. Vậy là yêu! 

- Chuyện chị lấy chồng là người nước ngoài gia đình chị phản ứng thế nào?

- Tôi lấy chồng ở cái tuổi đã… ế, nên khỏi phải nói, gia đình tôi vui thế nào (cười).  Tuy tôi ở cách xa gia đình, nhưng họ hàng tôi vào dự đám cưới rất đông vì ai cũng muốn được chứng kiến hạnh phúc của tôi, nhất là bà ngoại tôi.  

- Cảm giác của chị lúc này thế nào, khi đám cưới là câu trả lời về tin đồn giới tính lâu nay vẫn ám ảnh chị?

- Tôi thật sự không quan tâm lắm chuyện đó vì đây là hạnh phúc thật sự của tôi chứ đâu phải tôi cưới là để trả đũa cho những điều đó. Khi mọi người nói rằng tôi thế này thế kia, tôi nghe cũng bực mình lắm chứ.  Nhưng cứ yên lặng rồi cũng qua, những người sống quanh tôi sẽ hiểu. Tôi là người không quan tâm đến chuyện sau lưng mình người khác nói thế nào. Quan trọng là thấy mình hạnh phúc chứ cứ cố tỏ ra hạnh phúc thì thật bất hạnh.

- Tâm trạng của chị sau đám cưới chắc vui lắm?

- Tôi vui vì nhìn thấy mọi người đều vui. Ngày trước, tôi không cảm nhận điều đó nhưng giờ nhìn ánh mắt của mẹ tôi, tôi hiểu được nhiều điều. Có lẽ, ngày xưa tôi còn quá trẻ chưa đủ từng trải để hiểu rằng, mẹ luôn là người lo lắng dõi theo từng bước chân của tôi. Tôi cũng thấy hồi hộp và lo lắng một chút, bởi mỗi chặng đường của cuộc đời đều không giống nhau. Lúc trước, nhìn các cặp vợ chồng, yêu nhau và lấy nhau, tôi vẫn không hình dung được cuộc sống thật nó thế nào, giờ mình đã là người trong cuộc, bắt đầu trải nghiệm cuộc sống mới rồi.

- Lấy chồng người nước ngoài, phong tục tập quán hai nước cũng có nhiều điểm khác nhau, có sự khác biệt nào chị thấy cần phải vượt qua ?

- Nhiều chứ. Có những chuyện nhỏ thôi nhưng cũng có thể ảnh hưởng lớn, ví dụ giờ giấc. Ở mình hẹn nhau đến muộn là bình thường, còn người nước ngoài thì họ rất chuẩn trong chuyện giờ giấc. Chồng tôi có thể dễ tính ở những chuyện khác, nhưng hồi còn yêu nhau, hẹn hò mà đến muộn là anh ấy không thoải mái. Một vài lần như thế, tôi phải nghiêm túc rút kinh nghiệm.

- Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!