Người lái “xe ôm” thật “cao số” trước những nhát dao chí mạng của tên cướp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bị tên cướp liên tục tấn công bằng những nhát dao chí mạng nhưng người lái “xe ôm” vẫn may mắn giữ được mạng sống…

Từ kết quả điều tra, chiều 4-9, TAND TP Hà Nội đưa Nguyễn Văn Anh (SN 1996, trú ở xã Quang Phục, Tứ Kỳ, Hải Dương) ra xét xử sơ thẩm về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản” và “Trộm cắp tài sản”. Bị hại đáng thương nhất trong vụ án là ông Khuất Tiến Tân (SN 1969), ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội.

Tại tòa, nội dung vụ án được làm rõ, ngày 25-7-2019, Nguyễn Văn Anh lên nhà dì ruột ở xã Sen Chiểu (Phúc Thọ, Hà Nội) chơi. Sáng 27-7, đối tượng nhờ em họ đưa ra Bến xe Sơn Tây để đón ô tô về nhà ở Hải Dương.

Tên cướp manh động Nguyễn Văn Anh bị đưa ra tòa xét xử.

Thế nhưng do trong người không còn tiền nên Văn Anh nảy sinh ý định cướp “xe ôm”. Thực hiện tội ác, đối tượng gặp và thỏa thuận với ông Khuất Tiến Tân chở về Bến xe Mỹ Đình với giá 200.000 đồng.

Trên đường đi, Văn Anh bất ngờ bảo ông Tân chở quay lại huyện Ba Vì để tìm cơ hội gây tội ác. Sau đó, đối tượng liên tục “điều” người lái “xe ôm” đi lòng vòng qua những đoạn đường vắng vẻ. Thậm chí, Văn Anh còn vờ gọi điện cho người cậu nào đó ra trả tiền “xe ôm” giúp.

Và rồi khi ông Tân tiếp tục chở vị khách có lịch trình di chuyển bất minh đến một ngã ba vắng vẻ, thuộc xã Ba Trai, huyện Ba Vì thì Văn Anh bảo ông Tân dừng xe. Xách ba lô đi bừa vào một trang trại, đối tượng bắt gặp và nhặt con dao “Mèo” cất vào túi đựng quần áo.

Khi quay trở ra, Văn Anh tiếp tục bị ông Tân hối thúc việc thanh toán tiền đi lại. Tái diễn cảnh gọi điện thoại cho người thân giả tạo, đối tượng đi vòng ra phía sau, rồi bất thình lình rút dao “Mèo” ra đâm thẳng mạn sườn người “xe ôm”.

Bất ngờ bị tấn công, ông Tân cố sức bỏ chạy những vẫn bị tên cướp truy sát ngay phía sau. Chạy được vài chục mét, nạn nhân bị vấp ngã. Ngoái đầu nhìn lại, ông Tân thấy tên cướp vẫn cầm dao đuổi theo nên móc tiền trong túi áo ra vứt lại hòng bảo toàn mạng sống.

Vậy nhưng thừa cơ hội người “xe ôm” vấp ngã, tên cướp tiếp tục xông đến quỳ đè lên người và đâm thêm nhát dao nữa vào bụng nạn nhân. Chưa chịu dừng lại, Văn Anh sau đó ra sức dùng dao “Mèo” đâm, ấn thêm nhiều nhát nữa vào bụng nhưng do ông Tân lấy hết sức chống đỡ, giằng co nên tên cướp không đạt được mục đích.

Cũng trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, ông Tân vừa chống đỡ, giằng co, vừa cố gắng tri hô cầu cứu. Thế nên may mắn đã đến khi ông Vũ Minh Cường (SN 1968, ở gần đó) kịp chạy ra ứng cứu. Nhận thấy rất dễ bị bủa vây bắt giữ nên tên cướp buộc phải vứt dao bỏ chạy.

Trên đường chốn chạy, Văn Anh ghé vào nhiều nhà dân lần lượt lấy cắp 1 chiếc áo sơ mi dài tay, 1 chiếc áo chống nắng phụ nữ và 1 chiếc xe máy Honda Cup 82 với tổng giá trị hơn 4 triệu đồng… Và chỉ chưa đầy 1 ngày sau khi gây ra vụ án giết người cướp tài sản, Nguyễn Văn Anh đã bị Công an huyện Phúc Thọ bắt giữ.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định ông Khuất Tiến Tân bị đa chấn thương do dao đâm với tổng tỉ lệ tổn hại sức khỏe lên đến 54%. Ở thời điểm sát hại người “xe ôm” cướp tài sản, Văn Anh cũng đang bị cơ quan công an tỉnh Hải Dương truy nã về hành vi trộm cắp tài sản trước đó.

Đưa bị cáo ra xét xử, TAND TP Hà Nội khẳng định, cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Anh về các tội danh nêu trên là có căn cứ, đúng pháp luật. Việc bị hại là ông Khuất Tiến Tân may mắn không chết là nằm ngoài mong muốn của bị cáo.

Và sau cùng, Tòa án Hà Nội đi đến quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Anh 19 năm tù về tội “Giết người”, 42 tháng tù về tội “Cướp tài sản” và 16 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Tổng hợp hình phạt cả 3 tội danh, tên cướp manh động này phải chấp hành mức án chung là 23 năm 8 tháng tù.