Người Italia đối mặt “ác mộng”

ANTĐ - Hoà 1-1 với ĐKVĐ châu Âu và thế giới Tây Ban Nha là kết quả không đến nỗi tệ đối với Italia. Tuy nhiên, phía trước Azzurri là thử thách khác, khó khăn không kém khi đối thủ là Croatia… 

Croatia không giàu truyền thống và không mạnh bằng Tây Ban Nha. Dù vậy, đội bóng này vẫn được ví là “cơn ác mộng” với người Italia. Ngay sau lễ bốc thăm chia bảng, các chuyên gia đã đề cập đến sự “kỵ dơ” giữa Croatia và Italia. Đó là một thực tế, bởi nếu không phải vậy thì tại sao Azzurri chưa từng thắng đối thủ này kể từ năm 1991. Cùng với thành tích đối đầu ấn tượng, thắng 3 hoà 2 từ 5 trận gần đây với Italia, Croatia cũng nhận được sự khích lệ rất lớn trước trận đấu này, sau chiến thắng 3-1 vượt qua CH Ailen. Rõ ràng, đó không phải là chiến thắng may mắn, nếu nhìn vào dàn cầu thủ đồng đều và giàu chất lượng cũng như đấu pháp rất hợp lý của thầy trò HLV Slaven Bilic. 

Nhưng nói thế không có nghĩa Italia sẽ chịu lép vế ở trận đấu này. Azzurri bị đánh giá thấp hơn trong cuộc đối đầu với Tây Ban Nha, song họ không hề thua kém về thế trận so với đối phương. Kết quả hoà 1-1 với đội bóng xứ sở đấu bò mang lại cho các CĐV Italia niềm tin vào HLV Claudio Prandelli. Càng bị đẩy vào tình thế khó khăn, Azzurri càng chứng tỏ bản lĩnh và sự già giơ của một trong những tên tuổi quyền lực nhất của bóng đá thế giới.

Scandal dàn xếp tỷ số liên quan cả tới những ngôi sao của ĐTQG xảy ra ngay trước thềm EURO không những không ảnh hưởng đến sức mạnh của Azzurri, mà còn khiến họ khao khát chiến thắng hơn. Cách đây 6 năm, Italia cũng bị đẩy vào tình thế tương tự, nhưng vẫn bước lên đỉnh cao World Cup 2006. Màn khởi đầu rất ấn tượng với Tây Ban Nha chính là bằng chứng hứa hẹn một vòng quay mới đang lặp lại với Italia, lần này ở đấu trường EURO.