Người hùng Robben đưa Bayern Muich "lên đỉnh"

ANTĐ - Kiến tạo bàn mở tỷ số trước khi tự mình ghi bàn quyết định ở những phút cuối cùng, Robben
giúp Bayern Munich hạ gục Borussia Dortmund 2-1 trong trận chung kết Champions League trên sân Wembley. 

Chiến thắng này đã giúp "Hùm xám" lần thứ 5 trong lịch sử lên ngôi vô địch Cúp C1/Champions League sau các năm 1974, 1975, 1976, 2001, đồng thời giúp họ xóa đi cái dớp đen đủi sau 2 thất bại vào các năm 2010 và 2012.

Riêng với bản thân Robben, người đã thua tới 3 trận chung kết trong vòng 4 năm qua (Champions League 2010, 2012, World Cup 2010), tưởng như trận đấu ở Wembley sẽ lại là một kỷ niệm buồn nữa đối với ngôi sao người Hà Lan khi anh bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn trong pha đối mặt với thủ thành Dortmund ở đầu trận.

Tuy nhiên, sự tỏa sáng của Robben, với đường chuyền cực kỳ thuận lợi để Mandzukic mở tỷ số, cùng pha dứt điểm tinh tế ấn định chiến thắng 2-1 ở phút 89 đã xóa tan cái dớp đen đủi đeo bám anh suốt bao lâu nay, nhất là khi anh từng bị coi là kẻ tội đồ trong trận chung kết năm ngoái khi sút hỏng một quả phạt đền.

Chiến thắng trước Dortmund cũng giúp Bayern tiến gần hơn nữa tới mục tiêu giành cú ăn ba lịch sử, sau khi đã đoạt chức vô địch Bundesliga. Trước mắt họ còn là trận chung kết Cúp Quốc gia Đức với Stuttgart, trong trận đấu chia tay Jupp Heynckes, người vừa đi vào lịch sử với tư cách là huấn luyện viên hiếm hoi từng giành 2 chức vô địch Champions League với 2 đội bóng khác nhau, sau lần đầu lên đỉnh cùng Real Madrid năm 1998.

Trong khi đó, thất bại này là một điều đáng tiếc đối với Dortmund, khi họ chính là đội nhập cuộc tốt hơn, song đã không thể tận dụng được những cơ hội ngon ăn. Sự già dơ của đã giúp Bayern đứng vững để rồi đạt được thành quả xứng đáng khi trận đấu không còn nhiều thời gian.

Ở trận đấu này, dù chưa bình phục 100%, song hậu vệ Mats Hummels của Dortmund vẫn sẽ ra sân ngay từ đầu trong trận chung kết Champions League lịch sử của người Đức. Trong khi đó, Schweinsteiger đã gặp đôi chút vấn để khi khởi động nhưng anh vẫn ra sân ngay từ đầu.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Nicola Rizzoli , Dortmund đã chủ động chơi dâng cao lên phần sân của Bayern. Liên tiếp những tình huống sóng gió được tạo ra trước khung thành của Neuer.

Blaszczykowski tiếc nuối.

Phút 12, Lewandowski thử tài năng của Neuer bằng cú dứt điểm từ xa nhưng không thành công. Chỉ ba phút sau đó, Blaszczykowski tiếp tục tung ra cú sút vô cùng nguy hiểm trong vòng cấm nhưng vẫn không thể đánh bại người gác đến của Bayern.

Không chủ tấn công xuất sắc, Dortmund cũng đang có một thế trận phòng thủ rất tốt. Họ đã không cho các cầu thủ Bayern bất cứ một cơ hội nào khi chủ động chơi áp sát người.

Phút 17, Reus có màn đua tốc độ rất tốt rồi tung ra cú dứt điểm nhưng lại đi trúng vị trí mà Neuer đã đứng sẵn.

Hơn 20 phút của trận đấu trôi qua, Bayern vẫn chưa thể tạo ra được tình huống nào thực sự nguy hiểm về phía khung thành của Dortmund.

Phút 26, Mandzukic thực hiện pha dứt điểm căng về khung thành của đối phương nhưng Weidenfeller cùng xà ngang đã từ chối bàn thắng cho tiền đạo người Croatina.

Ngay sau đó, Martinez cũng có tính huống đánh đầu về phía Dortmund nhưng không thành công.

Phút 30, Robben có pha đối mặt với Weidenfeller, nhưng pha dứt điểm cuối cùng của anh lại đi trúng người thủ môn đối phương đi hết đường biên ngang.

 

Bayern đang dần lấy lại thế trận và ngây sóng gió nhiều hơn về phía khung thành của Dortmund.

Bayern lấy lại thế trận.

Phút 35, Lewandowski lại tạo ra tình huống vô cùng nguy hiểm về phía Bayern, nhưng một lần nữa chân sút người Ba Lan không thể đánh bại thủ thành Manuel Neuer.

Phút 43, Robben lại có cơ hội song chân sút người Hà Lan tiếp tục bỏ lỡ cơ hội, khi cú dứt điểm của anh lại đi trúng mặt của Weidenfeller. Đây cũng là tình huống nguy hiểm cuối cùng của hiệp 1.

Giống đầu trận đấu, Dortmund cũng đã chủ động dâng cao lên phần sân của Bayern ngay đầu hiệp 2. Tuy nhiên, Bayern cũng không chịu lép vế và đã chủ động hơn trong những tình huống tấn công.

Hơn 10 phút của hiệp 2 trôi qua, thế trận đang diễn ra khá cân bằng. Chưa có tình huống nào thực sự nguy hiểm được hai đội tạo ra trong hiệp đấu này.

Phút 60, Robben có đường chuyền vô cùng thuận lợi để Mandzukic dứt điểm cận thành trong tư thế trống trải để mở tỷ số 1-0 cho Bayern Munich.

Ngay sau bàn thắng của Mandzukic, trận đấu đã diễn ra hấp dẫn hơn rất nhiều. Dortmund buộc phải chơi dâng cao để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa.

Sau những nỗ lực không biết mệt mỏi, Dortmund cũng đã có cơ hội để gỡ hòa khi Reus bị Dante phạm lỗi trong vòng cấm ở phút 67 của trận đấu. Trên chấm 11m, Guendogan không bỏ lỡ để mang về bàn gỡ hòa cho Dortmund.

Phút 70, Dortmund có tình huống phản công rất nhanh lên phần sân của Bayern, nhưng cú dứt điểm cuối cùng của Mats Hummels lại đi quá cao so với khung thành của Neuer.

 

Phút 72, Thomas Mueller có dứt điểm vô cùng về phía khung thành Dortmund, bóng đi sát vạch vôi nhưng rất may Subotic đã cứu thua ngay trước mũi giày của Robben.

Phút 76, Alaba tung ra cú dứt điểm từ xa vô cùng nguy hiểm nhưng thủ thành Weidenfeller vẫn đang cho thấy sự xuất sắc kể từ đầu trận đấu.

  

Phút 79, Lewandowski đã chơi tiểu xảo với Boateng, khi anh cố tình dẫm vào chân hậu vệ Bayern khiến cầu thủ người gốc Ghana này tỏ ra vô cùng đau đớn.

Phút 87, Schweinsteiger tung ra cú sút rất căng nhưng vẫn không thể đánh bại được thủ thành Weidenfeller, bỏ lỡ cơ hội giúp Bayern có bàn thắng nâng tỷ số.

Tuy nhiên, người hâm mộ của Bayern chẳng phải tiếc nuối quá lâu. Đúng phút cuối cùng của trận đấu, Robben đã mang về bàn thắng vô cùng quý giá, ấn định chiến thắng 2-1 cho Bayern.


Borussia Dortmund - Bayern Munich 1-2 (Bayern lên ngôi vô địch Champions League 2012-2013)

Borussia Dortmund: Weidenfeller, Piszczek, Subotic, Hummels, Schmelzer, Guendogan, Bender, Blaszczykowski, Reus, Grosskreutz, Lewandowski.

 

Bayern Munich: Neuer; Lahm, Boateng, Dante, Alaba; Martinez, Schweinsteiger; Robben, Mueller, Ribery; Mandzukic.

Bàn thắng: Guendogan (68) - Mandzukic (60), Robben (89).