Người hùng của Nga đến từ… Hàn Quốc

ANTĐ - Lần đầu tiên trong lịch sử Nga trở thành chủ nhà của Thế vận hội mùa Đông và cũng là lần đầu tiên xứ sở Bạch dương thống trị trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, nếu không có sự “trợ giúp” từ phía Hàn Quốc, đoàn thể thao nước chủ nhà khó có thể khép lại một kỳ Đại hội thành công toàn diện đến vậy.

Hiện tượng Viktor Ahn của nước Nga

Như đã biết, đoàn chủ nhà Nga đã có màn bứt phá ngoạn mục để kết thúc Sochi 2014 ở vị trí số 1 với 13 HCV, 11 HCB và 9 HCĐ. Đây là thành công nằm ngoài sức tưởng tượng của những người hâm mộ xứ sở Bạch dương. Nhắc đến những gương mặt đóng góp vào kỳ Thế vận hội mùa Đông chói lọi nhất trong lịch sử không thể không kể tới cái tên Victor Ahn. Trong 2 tuần lễ diễn ra Thế vận hội mùa Đông, cái tên Victor Ahn được nhắc tới như là người hùng của đoàn thể thao Nga. Một mình anh đóng góp 2 HCV cá nhân, 1 HCV tiếp sức và 1 HCĐ đều ở môn Trượt tuyết tốc độ. 

Tất cả các CĐV Nga đều cổ vũ cuồng nhiệt cho Victor Ahn, ngoại trừ một số người hâm mộ của Hàn Quốc bởi Victor Ahn còn có cái tên khác là… Ahn Hyun-soo, từng là một trong những biểu tượng của đoàn thể thao Hàn Quốc, với 3 HCV và 1 HCĐ tại Thế vận hội mùa đông Turin 2006. Ngoài ra, VĐV này cũng chứng tỏ tài năng tại các giải khu vực hoặc cấp độ thế giới trong màu cờ sắc áo của Hàn Quốc trước lúc trở thành một VĐV của Nga. Tài chính là chủ đề được nhiều người nhắc tới trong quyết định để Ahn Hyun-soo trở thành Victor Ahn, nhưng trên thực tế cách đối xử với VĐV của Hàn Quốc là nguyên nhân đầu tiên và sâu xa khiến xứ sở Kim chi mất đi một trong những VĐV xuất sắc nhất của mình. 

Sau Thế vận hội mùa Đông - Turin 2006, rạn nứt giữa Ahn Hyun-soo và Hàn Quốc bắt đầu. Khi đó, Hàn Quốc muốn một người khác giành chiến thắng chứ không phải Ahn Hyun-soo, một sự sắp xếp giống như người ta thường thấy ở môn Đua xe Công thức 1, nơi lãnh đạo đội đua có thể chỉ định người chiến thắng nếu cả 2 VĐV của họ thiết lập vị trí thuận lợi trước vạch đích. Cách đối đãi của Liên đoàn trượt tuyết của Hàn Quốc khiến Ahn Hyun-soo thất vọng và cha con VĐV này quyết định tìm kiếm ngôi nhà mới. 

Ban đầu, cha con Ahn Hyun-soo từng lên kế hoạch đầu quân cho đoàn thể thao Mỹ, song Nga nhanh chân hơn và sẵn sàng đáp ứng mọi mong muốn của VĐV này, ở cả lĩnh vực chuyên môn và tài chính. Chính quyết định của các quan chức thể thao Nga thời điểm đó đã đưa Ahn Hyun-soo trở thành Victor Ahn hoặc còn được gọi với tên rất Nga là Viktor Ahn, giúp xứ sở Bạch dương tỏa sáng rực rỡ tại Sochi 2014. Màn trình diễn ấn tượng của Victor Ahn tại Sochi 2014 trong màu cờ sắc áo của Nga để lại cho Hàn Quốc bài học sâu sắc về cách đối đãi với các VĐV, đặc biệt là các VĐV giàu tiềm năng. Đây cũng là kinh nghiệm cho thể thao Việt Nam trong việc ứng xử và có chế độ đãi ngộ phù hợp với VĐV tài năng của mình, nếu muốn nâng cao tầm vóc tại khu vực và xa hơn là đấu trường thế giới.