Người Hà Nội lục tục kéo nhau vào...nhà nghỉ

ANTĐ - Giờ không chỉ có cặp đôi mới vào nhà nghỉ. Để tránh rét, tránh nóng; để tạm trú khi nhà không may sập và để sử dụng nước của nhà nghỉ khi đường ống vỡ...người Hà Nội đều tìm đến nhà nghỉ.

Nhiều lý do để các gia đình Hà Nội tìm đến nhà nghỉ

Mất nước, vào nhà nghỉ

Cứ nói đến nhà nghỉ, hầu hết mọi người đều nghĩ đến chốn hẹn hò của những đôi lứa, bồ bịch và những thứ không mấy sáng sủa. Mà thực tế thì cũng đúng phần lớn như thế, tuy nhiên thời gian gần đây hệ thống nhà nghỉ của Hà Nội lại thi thoảng lại có dịp “phát huy” tác dụng theo chiều hướng tích cực.

Một trong những dịp đó hiện đang diễn ra. Do đường ống chính cấp nước sinh hoạt dẫn từ sông Đà chảy về Hà Nội, đoạn qua thôn Yên Lũng (xã An Khánh, huyện Hoài Đức) bị vỡ lênh láng hôm 4-1, nên 40.000 hộ dân thuộc địa bàn các quận, huyện: Hoàng Mai, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Từ Liêm và Thanh Trì bị ảnh hưởng. Nhiều gia đình không xoay sở được nguồn nước buộc phải “di cư” ra khỏi nhà.

Vụ vỡ đường ống dẫn nước sạch sông Đà khiến cho nhiều gia đình phải đi thuê nhà nghỉ

Đã hai ngày nay, gia đình bác Nguyễn Văn Đức (chung cư CT5B, khu đô thị Mễ Trì Thượng, huyện Từ Liêm) phải đi thuê nhà nghỉ ở ngay trong làng Mễ Trì. Tuy cùng nằm trên một khu vực với chung cư CT5B, nhưng nhà nghỉ này có hệ thống nước giếng khoan, nên vẫn sinh hoạt được. “Cả thảy 6 người nhà tôi thuê 2 phòng, suốt hai ngày qua cứ đến bữa lại lục tục kéo nhau ra quán cơm bụi, ở nhà nghỉ không thể nấu nướng, giặt giũ gì cả”- bác Đức than vãn- “Cứ nửa buổi lại chạy về nhà bên khu chung cư xem có nước chưa để còn về, rõ khổ”.

Cùng chung cảnh khổ với bác Đức là bà Hiền (chung cư CT3A, khu đô thị Mễ Trì Thượng, huyện Từ Liêm), cho hay: Nào tôi có biết đâu, già rồi ở nhà cơm nước cho con cháu. Đến lúc mở vòi thấy nước rỉ ra được vài giọt rồi tịt hẳn. Lọ mọ đi hỏi mấy phòng xung quanh thì mới biết là ban quản lý tòa nhà có thông báo là sẽ mất nước mấy hôm do vỡ đường ống cấp. Gia đình nào biết, tranh thủ chứa nước vào xô chậu thì còn cầm cự được 1-2 hôm, nhà tôi không còn giọt nào, đến đi vệ sinh cũng chịu, nên phải đi thuê nhà nghỉ.

Nhà sập, vào nhà nghỉ

Còn nhớ vụ sập nhà kinh hoàng trên phố Huỳnh Thúc Kháng diễn ra hồi cuối tháng 3-2011. Sau khi bị cả ngôi nhà 5 tầng sập xuống, va phải, 18 hộ dân thuộc khu khu tập thể Liên đoàn Trắc địa (trong đó có 4 hộ bị phá tan nhà) buộc phải di dời nhằm đảm bảo an toàn, mà không rõ ngày về.

Cảnh tượng trong một hộ dân sau vụ sập nhà 5 tầng, buộc các nhân khẩu phải đi sơ tán

 

Sau đó khoảng 1 tháng, ngay gần ngôi nhà 5 tầng bị sập nói trên lại xảy ra một vụ nhà nghiêng (ngõ 49 phố Huỳnh Thúc Kháng). Trong khi mời “thần đèn” Đỗ Quốc Khánh tới để xử lý lún, chính quyền địa phương cũng yêu cầu 2 hộ dân ở liền kề ngôi nhà bị nghiêng phải tạm thời sơ tán khẩn cấp, trong 10 ngày.

Hầu hết các hộ dân buộc phải ra khỏi nhà nói trên đã đi thuê nhà nghỉ. Ban đầu, họ tìm đến người thân, họ hàng tá túc. Tuy nhiên với số lượng từ 4-7 người cùng kéo đến một lúc đã gây xáo trộn mạnh sinh hoạt của các gia đình bị nhờ vả. Vì thế chỉ 1-2 hôm sau, tất cả lại lục tục kéo nhau đi thuê nhà nghỉ, dù chi phí tốn kém. Cũng có một số gia đình bị thiệt hại nặng được chính quyền địa phương bố trí cho sinh hoạt tại trụ sở công. Nhưng bất tiện vì không đúng công năng (trống trải gió lùa, thiếu nhà vệ sinh, chỗ nấu nướng, giặt giũ….), các gia đình này lại buộc phải đưa người già và trẻ nhỏ tới nhà nghỉ tá túc, trong một khoảng thời gian tương đối dài.

Tránh nóng, tránh rét, khoa cử…. cũng vào nhà nghỉ

Thời tiết những năm lại đây diễn biến thất thường, lúc lạnh tê tái, khi nóng “điên người”. Nhiều gia đình có người già, con nhỏ đã chọn giải pháp đi tránh róng, tránh rét trong nhà nghỉ như giải pháp ngắn hạn. Rõ ràng so với việc bỏ ra 5-7 triệu đồng để mua một chiếc điều hòa, thì tiền thuê nhà nghỉ trong vài ba ngày kinh tế hơn hẳn, mà lại đảm bảo sức khỏe trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Dịp thi ĐH-CĐ vài năm lại đây cũng là thời điểm “hốt bạc” của các nhà nghỉ trên địa bàn Hà Nội. Ngại nhờ vả, nhiều bậc phụ huynh chọn giải pháp thuê nhà nghỉ cho con cái trong những ngày khoa cử. Người tiết kiệm thì thuê theo giờ, chỉ vài tiếng yên tĩnh buổi trưa cũng giúp các cô- cậu tú hồi trí phần nào; không thì thuê nguyên phòng nghỉ trong 2 ngày đi thi. Điều được nhất là các bậc phụ huynh có thể tìm nhà nghỉ ngay sát địa điểm thi, tránh được nỗi lo tắc đường, dù rằng nhiều người khi trả tiền kêu rằng: “Chặt chém” đắt như khách sạn cỡ…2 sao.

Rõ ràng, nhà nghỉ giờ phổ cập và đa dạng khách hơn hẳn trước kia.

Tin cùng chuyên mục