Người giúp việc tung chiêu “làm giá”

ANTĐ - Mặc dù mùng 8 tết đã phải đi làm nhưng chị Nguyễn Phương Thùy (ở đường Kim Mã, quận Ba Đình) vẫn xin nghỉ phép. Do người giúp việc sau tết vẫn… lặn mất tăm nên chị Thùy buộc phải ở nhà trông cậu con trai chưa đầy 2 tuổi. “Công việc nhiều, “sếp” gọi liên tục, tôi ngồi ở nhà mà ruột nóng như lửa đốt” - chị Thùy thở dài…

Điệp khúc… sai hẹn

Do bố mẹ ở xa, vợ chồng đi làm cả ngày nên từ khi sinh con, chị Thùy phải thuê người giúp việc. “Thời gian đầu tôi trả lương cho người giúp việc 1 triệu đồng/tháng kèm theo điều kiện thứ bảy, chủ nhật phải cho họ về quê. Đã biết trước việc sau kỳ nghỉ tết, người giúp việc rất dễ “bùng” nên tôi đã thỏa thuận sẽ tăng lương lên 2,5 triệu đồng/tháng và “biếu” thêm 4 triệu đồng gọi là tiền thưởng tết kèm theo quần áo, bánh kẹo. Rút kinh nghiệm từ năm trước, tôi giữ lại 1 tháng lương cuối năm của người giúp việc và hứa nếu lên đúng hẹn là sẽ được thưởng thêm 2 triệu đồng, nhưng đến ngày hẹn tôi chờ mãi không thấy người giúp việc đâu, gọi điện thì không liên lạc được. Qua người quen cùng quê với người giúp việc, tôi được biết chị ta đã đồng ý đi làm cho nhà khác với mức lương 3 triệu đồng/tháng. Tôi đã nhờ họ hàng ở khắp nơi tìm người giúp việc mới nhưng vẫn chưa thấy hồi âm, qua trung tâm môi giới thì nhận được câu trả lời “cứ để lại tiền đặt cọc, khi nào tìm được người sẽ gọi”. Cứ tình hình này, chắc tôi phải đưa con về quê mất” - chị Thùy chán nản.

Cũng trong hoàn cảnh tương tự, ngay trong ngày đầu đi làm, chị Lê Hồng Thắm, ở khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính, quận Cầu Giấy đã phải bồng bế cô con gái hơn 1 tuổi đến cơ quan. Chị Thắm chia sẻ: “Từ 25 tết, người giúp việc nhà tôi đã xin về quê với lý do để dọn dẹp nhà cửa đón tết. Không chỉ lấy đủ tiền lương, chị ta còn xin ứng trước 3 tháng, nói là “phải đưa tiền cho bố chữa bệnh” đồng thời hứa như đinh đóng cột rằng chiều mùng 6 tết sẽ lên. Đến ngày hẹn, chị ta chủ động gọi điện cho tôi  thông báo không lên được do phải ở nhà “giải quyết việc riêng”. Tôi gặng hỏi thì chị ta mới trình bày do nhà tôi rộng lại nhiều tầng nên làm việc quá vất vả, do đó lương phải tăng lên đến 3 triệu đồng. Dù thấy mức lương này khá cao nhưng tôi đành “ngậm bồ hòn làm ngọt”, miễn cưỡng chấp nhận. “Được voi đòi tiên”, người giúp việc lại tiếp tục ra điều kiện: “Một ngày phải có 1 tiếng đi bộ vào buổi chiều, chỉ lau nhà 1 lần/tuần, đến 20h tối là hết giờ làm việc và chỉ trông trẻ khi bố mẹ không có nhà, 2 tháng phải được thưởng 1 lần”. Đến nước này thì tôi không thể chịu nổi nữa, đành phải tìm người thay thế vậy”...

Cầu lớn hơn cung

Không chỉ thiếu người giúp việc tại các gia đình mà các nhà hàng, quán ăn cũng trong tình trạng tương tự. Anh Bùi Xuân Phúc - chủ quán phở tại đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân bức xúc: “Mặc dù trước khi về nghỉ tết, tôi đã nhất trí với nhân viên chiều mùng 5 tết lên để mùng 6 mở hàng, nhưng đến hôm nay, 4 nhân viên của tôi vẫn lặn mất tăm. Tôi gọi điện thì chúng nói xẵng: “Qua rằm mới lên, có tăng lương mới làm”. Đồ ăn tôi đã mua sẵn nay chất đống trong tủ lạnh, hai vợ chồng đầu tắt mặt tối cả ngày cũng không phục vụ xuể. Vợ tôi do làm việc quá sức đã bị đột quỵ, một mình tôi không biết xoay xở ra sao, tiếp tục bán hàng thì không kham được, còn đóng cửa hàng thì không biết sống bằng gì. Chắc mấy ngày tới tôi phải thuê “lính mới” với giá cắt cổ vậy, lại còn mất công hướng dẫn lại từ đầu.

Về vấn đề trên, ông Vũ Đình Sơn - Giám đốc Trung tâm giới thiệu việc làm trên đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy cho biết: “Năm nào cũng vậy, cứ sau tết, tình trạng khan hiếm người giúp việc lại xảy ra. Trung bình mỗi ngày, trung tâm nhận được khoảng 20 đề nghị tìm người giúp việc, từ bán hàng đến làm việc nhà. Hầu hết chúng tôi phải hẹn khách hàng qua rằm tháng Giêng vì tìm người trong thời điểm này khá khó khăn. Do cầu lớn hơn cung nên người giúp việc đua nhau tung ra các chiêu để “làm giá” với gia chủ. Không chỉ đòi tăng lương họ còn đưa ra hàng loạt các điều kiện khác để ép chủ nhà. Đến thời điểm hiện tại giá thuê người giúp việc đã bị đẩy lên khá cao.

Nếu như năm trước, giá thuê một người giúp việc dao động  từ 1.200.000 - 1.800.000 đồng/tháng, thì hiện nay, giá thuê lên tới 2.500.000 - 3.000.000 đồng/tháng. Thậm chí ngay cả những người mới lần đầu đi làm cũng có giá thuê cao chót vót. Mặc dù tiền công cao, nhưng tại các trung tâm vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu tìm người giúp việc của các gia đình. Ngay từ trước tết, chúng tôi đã liên hệ với nhiều nguồn, huy động nhân viên, người quen ở dưới quê tìm người có nhu cầu đi giúp việc song vẫn không thấm vào đâu. Có lẽ phải hơn 1 tháng nữa nhu cầu về người giúp việc mới có khả năng giảm nhiệt. Tuy vậy, chúng tôi cũng khuyến cáo các gia đình có nhu cầu cần người đến những trung tâm có uy tín, không nên vội vàng thuê người khi chưa có thông tin đầy đủ và chưa tìm hiểu kỹ về đối tượng cần thuê để tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc”…

Để khắc phục khó khăn trước mắt, một số gia đình đã chon giải pháp thuê người giúp việc theo giờ. Giá thuê dao động từ 80-150.000 đồng/1 giờ tùy theo từng công việc và đối tượng phục vụ. Thậm chí trên các diễn đàn online, những mẩu quảng cáo tìm người giúp việc cũng được đăng tải khá nhiều. Đây cũng là dịp để nhiều trung tâm giới thiệu việc làm móc nối với người lao động để chặt chém, đẩy giá lên cao để ép khách hàng. Để tránh rơi vào hoàn cảnh bị động, cách tốt nhất là mỗi gia đình hãy tự sắp xếp bố trí công việc hợp lý, không nên phó mặc hoàn toàn cho người giúp việc kẻo vừa mất tiền vừa chuốc bực vào người….