Người giữ nghề làm mặt nạ giấy bồi ở Hà Nội

ANTD.VN - Là những nghệ nhân cuối cùng ở Hà Nội còn giữ nghề làm đồ chơi Trung thu truyền thống, hơn 40 năm nay vợ chồng ông Nguyễn Văn Hòa và bà Đặng Hương Lan (phố Hàng Than, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) vẫn ngày đêm miệt mài làm ra những chiếc mặt nạ giấy bồi với mong muốn để trẻ em có một tuổi thơ đúng nghĩa.
Người giữ nghề làm mặt nạ giấy bồi ở Hà Nội
Mặt nạ giấy bồi từng là món đồ yêu thích của trẻ em Hà Nội mỗi dịp Trung thu
Người giữ nghề làm mặt nạ giấy bồi ở Hà Nội
"Nghề này bây giờ ít người làm lắm, chỉ những người thật sự tâm huyết với nghề, thật sự yêu nghề mới có thể “thổi” hồn vào được món đồ chơi này” - Bà Lan tâm sự
Người giữ nghề làm mặt nạ giấy bồi ở Hà Nội
Người làm nghề phải thật tỉ mỉ và chỉn chu trong từng chi tiết mới có thể cho ra những sản phẩm đẹp
Người giữ nghề làm mặt nạ giấy bồi ở Hà Nội
Những chiếc mặt nạ được phơi trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời chứ không dùng máy sấy để tránh cong vênh
Người giữ nghề làm mặt nạ giấy bồi ở Hà Nội
Mặc dù nghề làm đồ chơi truyền thống ngày bị mai một nhưng vợ chồng nghệ nhân Nguyễn Văn Hòa và Đặng Hương Lan vẫn duy trì sản xuất, tiếp nối nghề xưa…
Người giữ nghề làm mặt nạ giấy bồi ở Hà Nội
Làm mặt nạ giấy bồi trải qua nhiều công đoạn khác nhau, trước tiên là phải xé giấy thật nhỏ, sau đó lót một lớp giấy trắng vào khuôn xi măng đúc sẵn
Người giữ nghề làm mặt nạ giấy bồi ở Hà Nội
Giữa những khó khăn, áp lực cạnh tranh, những món đồ chơi truyền thống chắc chắn sẽ còn sống mãi bởi có những đôi bàn tay khéo léo của những con người đã dành cả đời nặng lòng “giữ lửa” mặt nạ giấy bồi cuối cùng ở Thủ đô
Người giữ nghề làm mặt nạ giấy bồi ở Hà Nội
Người giữ nghề làm mặt nạ giấy bồi ở Hà Nội
Người giữ nghề làm mặt nạ giấy bồi ở Hà Nội
Người giữ nghề làm mặt nạ giấy bồi ở Hà Nội
Người giữ nghề làm mặt nạ giấy bồi ở Hà Nội
Người giữ nghề làm mặt nạ giấy bồi ở Hà Nội
Người giữ nghề làm mặt nạ giấy bồi ở Hà Nội