Người già phải gương mẫu

ANTĐ - Đọc bài báo “Khi lòng tốt bị đánh lừa” đăng trên Báo An ninh Thủ đô, ông Phan Văn (ở Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội) cảm thấy vô cùng bức xúc…

- Một người đàn bà 83 tuổi nghiện lô đề, bịa chuyện khổ cực về đời mình để đánh lừa lòng tốt thiên hạ, ông suy nghĩ thế nào? 

- Rõ ràng không thể chấp nhận được. Càng già càng phải gương mẫu, càng phải sống đẹp để làm gương cho con cháu. Ngay cả khi sống trong hoàn cảnh neo đơn, khó khăn thực sự, thì nhiều người vẫn rất tự trọng, không mấy ai mở miệng ra là “kể khổ” với thiên hạ, chứ đừng nói đến việc lại còn thêm mắm muối vào để lừa gạt những người tốt bụng.  

- Nhưng trường hợp này, dường như người đàn bà đó đã tận dụng “thế mạnh” là tuổi già để làm việc đó mà không sợ bị lên án. Liệu những con người như thế có gây ảnh hưởng xấu cho xã hội?  

- Cho dù là người già thì cũng phải có cách đánh giá nghiêm khắc, thậm chí người già mà làm chuyện xấu thì càng đáng bị xã hội lên án. Song tôi cũng tự hỏi, để một bà già rơi vào hoàn cảnh này là lỗi của ai? Những người thân của bà ta nghĩ gì? Không chỉ mình bà ta phải chịu trách nhiệm về hành vi gây ảnh hưởng xấu cho xã hội đó. 

- Ý ông muốn nói đến điều gì?

- Giả sử câu chuyện tự bịa của người đàn bà này không được đăng tải lên mạng thì làm sao có nhiều người biết đến mà cho tiền ủng hộ, gửi tiền hỗ trợ. Nếu các bài viết trên mạng được thẩm định chắc chắn, nội dung đúng sự thật thì đâu có chuyện lòng tốt của thiên hạ bị một bà già 83 tuổi làm cho điên đảo như vậy. Trước khi trách bà ta, hãy trách cả những người liên quan đến sự việc này để rút kinh nghiệm.