Người "đốt cháy" nhạc sĩ Huy Tuấn

ANTĐ - Ma mị, xuất thần, nghẹt thở… đó chính là những từ ngữ mà 3 vị giám khảo đã dành cho màn vẽ tranh biến hóa của thí sinh Phạm Hồng Minh trong đêm bán kết thứ 3 của Vietnam’s Got Talent. Chàng trai đang “gây bão”trên sân khấu tìm kiếm tài năng Việt Nam không ngờ, màn trình diễn của mình lại được mọi người đón nhận nồng nhiệt đến thế…

“Đốt cháy” giám khảo Huy Tuấn trên sân khấu

Tuổi thơ sóng gió

Hoàn thành xuất sắc phần thi tại đêm bán kết cũng là lúc chàng sinh viên 22 tuổi tất bật lao vào học. Hiện đang là sinh viên năm thứ 3 chuyên ngành thiết kế đồ họa trường đại học Kiến trúc TP.HCM, Hồng Minh thực sự coi vẽ là niềm đam mê lớn nhất của mình. Được thầy giáo khen là có năng khiếu từ khi học lớp 1, Hồng Minh bắt đầu chú ý luyện tập và dành nhiều thời gian cho việc vẽ. Không có giấy, những “sáng tác” đầu tiên của cậu được thể hiện… trên tường. Nhiều lần bị mẹ mắng nhưng ước mơ hội họa không ngừng lớn lên trong con người cậu. 

Đến năm học lớp 7, cha của Hồng Minh đột ngột qua đời. Gánh nặng gia đình 6 người con đặt cả lên vai người mẹ quanh năm chỉ trông chờ vào vài sào ruộng. Năm lớp 9, là con út Hồng Minh rời Bình Định lên Nha Trang học. Chính trong muôn vàn nỗi khó khăn, với quyết tâm thay đổi cuộc sống, cậu tập trung học thật tốt với mục tiêu thi đỗ vào trường Đại học Kiến trúc TP.HCM. Ròng rã 3 năm ôn luyện ở những lớp học vẽ, ngày bước chân vào cánh cổng trường đại học cậu vỡ òa sung sướng. “Làm cho mẹ và gia đình tự hào, đấy là niềm vui và động lực lớn để Minh theo đuổi nghề vẽ” - Phạm Hồng Minh tâm sự. 

2 phút chinh phục khán giả  

Không ít người thắc mắc về xuất xứ phương pháp vẽ tranh rất lạ mà Hồng Minh đã đem đến cho sân chơi Vietnam’s Got Talent. Từng được một số nghệ sỹ trên thế giới thể hiện, đối với Hồng Minh, điểm cuốn hút của phương pháp này chính là được đưa lên trình diễn trên sân khấu. Để có thể trình diễn trực tiếp trước con mắt của bao nhiêu khán giả, đòi hỏi nghệ sỹ phải thành thục trong từng động tác và cẩn thận đến từng chi tiết trong khâu chuẩn bị. Mỗi lần nảy ra ý tưởng cho một bức tranh, Minh phải thử nghiệm đủ loại chất liệu, sau đó tiến hành vẽ phác thảo nhiều lần mới tìm ra cách thể hiện độc đáo nhất.

Với bức tranh nhạc sỹ Huy Tuấn, Hồng Minh đã sử dụng màu acrylic trên nền khung bằng tôn, chỉ đính bông gòn vào khung và một mảng bức tranh để khi đốt sẽ không bị cháy toàn bộ. Để thực hiện tác phẩm theo đúng ý đồ, Hồng Minh đã phải vẽ đi vẽ lại không dưới 15 lần. Lần thực hiện ở đêm bán kết được Hồng Minh chia sẻ là thành công nhất vì đã hoàn thành trong vòng 2 phút và khớp với nhạc nền. Trong tiếng nhạc dồn dập, hối thúc, hình ảnh nhạc sỹ Huy Tuấn dần dần hiện ra sau khi bị đốt cháy và xoay 180 độ đã làm cho màn trình diễn của Hồng Minh thêm phần ngoạn mục. “Chỉ có 2 phút để làm khán giả nhớ đến mình” - mỗi lần lên sân khấu với Phạm Hồng Minh giống như một cuộc chạy đua. Màn biểu diễn “nghẹt thở không kém phim hành động” của chàng sinh viên 22 tuổi đã đưa người xem đi từ tò mò, hồi hộp đến sửng sốt. Một chiếc vé vào thẳng chung kết do nhận được nhiều lượt khán giả bầu chọn nhất trong đêm bán kết thứ 3 đã chứng tỏ Phạm Hồng Minh đang trở thành một trong những ứng cử viên nặng ký cho ngôi quán quân Vietnam’s Got Talent 2013. 

Hồi hộp chờ đợi đêm chung kết

Khi được hỏi thời điểm nào khiến Hồng Minh nao núng nhất, chàng sinh viên Kiến Trúc “khai” thật: “Nhạc được bật lên là hoàn toàn quên hết mọi thứ, chỉ biết biểu diễn thôi”. Cũng có lẽ vì vậy mà MC Thanh Bạch đã trêu đùa Minh không hay cười, “phải cười lên thì mới đẹp hình”. Nhưng nhìn những nét căng thẳng lộ rõ trên gương mặt còn lấm tấm mồ hôi và đôi bàn tay còn dính đầy kim tuyến mới thấy “công lao động nghệ thuật bằng kim cương” của chàng trai đất võ này. 

Chia sẻ rằng mình không vẽ nhiều nhưng vẽ chân dung cách điệu vẫn là đề tài yêu thích số một và là sở trường của Phạm Hồng Minh. Minh nói cái khó nhất trong vẽ chân dung là phải đạt được sự chính xác về tỷ lệ khuôn mặt vì chỉ sai một chút thôi là không giống với nguyên mẫu. Một yếu tố cũng không kém phần quan trọng là nắm bắt được cái thần khuôn mặt của nhân vật. Nhiều khán giả thích thú khi Hồng Minh đã đặc tả được “đôi mắt rất có hồn” của nghệ sỹ Thành Lộc hay “cái đầu trọc không lẫn vào đâu” của nhạc sỹ Huy Tuấn trên sân khấu. Là người bày tỏ sự “ghen tỵ” và nuối tiếc nhất khi chưa được thể hiện trên tranh vẽ, nhưng có lẽ giám khảo Thúy Hạnh cùng khán giả đang rất chờ đợi vào một màn trình diễn bùng nổ của Phạm Hồng Minh trong đêm thi chung kết của Vietnam’s Got Talent 2013.