Hoa hậu Thân thiện Đậu Thị Hồng Phúc:

Người đẹp không sợ... đau

ANTĐ -

Cú điện thoại bất ngờ

Hồng Phúc diễn xuất tự nhiên bên bạn diễn - siêu mẫu Hải Anh 

Sau danh hiệu “Người đẹp thân thiện” giành được tại cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam 2008”, Đậu Thị Hồng Phúc gần như... mất tăm khỏi showbiz Việt. Cô từng tâm sự rằng dù yêu nghệ thuật nhưng cô rất sợ sự hào nhoáng mà nghệ thuật mang đến. Thế nên khi bắt gặp cô gái nom nhang nhác Hồng Phúc xuất hiện trong trailer quảng bá cho một bộ phim truyền hình sắp lên sóng giờ vàng phim Việt, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Hỏi ra mới biết cô gái ấy đúng là Hồng Phúc và người đẹp thân thiện này chuẩn bị trình làng vai diễn đầu tay. Đó là vai nữ nhà báo trẻ năng động trong bộ phim dài 42 tập “Mặt nạ da người” của đạo diễn Mai Hồng Phong. Hồng Phúc kể cô ấp ủ ý định đóng phim từ rất lâu rồi, nhưng trong hình dung của cô thì đó sẽ là một vai diễn tiểu thư đài các nhẹ nhàng chứ không lăn lộn vất vả như nghề làm báo. Ít ai biết rằng lúc đầu đạo diễn Mai Hồng Phong chỉ định giao cho Hồng Phúc một vai phụ trong phim, nhưng sau khi xem cô thử diễn xuất thì đến phút chót ông lại quyết định đổi vai. Nhớ lại Hồng Phúc bảo, lần đó cô đang cùng mẹ đi du lịch ở Đà Nẵng thì nhận được cú điện thoại của đạo diễn Mai Hồng Phong và bất ngờ khi nghe vị đạo diễn thông báo ông muốn cô đọc ngay kịch bản và nhận lời đảm nhiệm vai chính trong phim. 

Vừa mừng vừa lo, Hồng Phúc vội vã mở ngay máy tính đọc “ngấu nghiến” kịch bản và giật mình khi biết đây là vai nữ nhà báo xông xáo sẵn sàng hy sinh cả tính mạng để đi đến tận cùng sự thật. Vừa đắn đo vì không hiểu mình sẽ “sống” với nhân vật thế nào khi chẳng biết gì về nghề báo, lại vừa tò mò muốn thử sức và khẳng định mình và cuối cùng Hồng Phúc cũng liều gật đầu nhận lời. Cô bắt đầu tìm đọc tài liệu và xem những bộ phim làm về nghề báo của cả trong nước lẫn nước ngoài. Người đẹp Hà thành tâm sự, sau 7 tháng ròng rã cùng đoàn làm phim, từ chỗ không mấy thích thú, cô đã thấy gắn bó và yêu mến nghề báo. Vốn bướng bỉnh và bảo thủ nên trong quá trình làm phim, không ít lần Hồng Phúc khiến đạo diễn có tiếng hiền lành Mai Hồng Phong cũng phải phát cáu vì đạo diễn nói một thì cô… cãi mười. Sự ngang bướng của Hồng Phúc khiến đạo diễn Mai Hồng Phong cũng phải… chịu thua, ông đành nói vui: “Tôi sẽ trả thù  bằng việc lồng tiếng nhân vật của cô bằng tiếng miền Trung”. Không chịu kém cạnh, Hồng Phúc tinh nghịch đáp lại: “Thế thì anh để em… tự giả giọng lồng luôn cho đỡ phải thuê người khác”. 


Người đẹp không sợ… đau!

Hồng Phúc bảo sau khi đóng phim xong, cô cũng thấy mình thay đổi hẳn, ít ra là thay đổi hình dung đơn điệu ban đầu về công việc lấy tin viết bài của nhà báo, mà thấu hiểu những khó khăn vất vả của người làm báo chân chính, và cũng biết nghĩ cho mọi người nhiều hơn. Người đẹp chia sẻ trong phim người xem sẽ thấy bất ngờ khi thấy cô hóa thân vào nhiều cảnh bị đánh đập, cướp giật. Lần đầu diễn xuất trước ống kính máy quay, lại vào vai chính, nhưng Hồng Phúc đã khiến cả đoàn làm phim giật mình vì cô diễn quá… hăng. Để có được cảm xúc thật khi diễn cảnh bị đánh đập dã man, Hồng Phúc đã chủ động đề nghị bạn diễn - người vào vai côn đồ giang hồ “xuống tay” thật mạnh. Hệ quả là người bạn diễn của cô bị đạo diễn Mai Hồng Phong mắng, trong khi cô vẫn tươi cười và cảm ơn rối rít dù khắp mình mẩy bị tím bầm và đau ê ẩm. Sự dũng cảm của cô khiến mọi người nói vui: “Đúng là người đẹp không sợ… đau”.

Cũng trong phim, cô được diễn chung với người bạn thân lâu năm - nữ diễn viên chuyên vào vai “ác” Minh Hà và hai người vào vai chị em gái. Nhưng cũng bởi quen thân nhau từ trước nên cứ mỗi lần diễn chung với nhau cả hai lại phải cố… nhịn cười để hóa thân vào nhân vật của mình. Hồng Phúc tâm sự sau khi xem lại những thước phim trong phòng dựng, cô cũng thấy bất ngờ trước khả năng diễn xuất của mình. 

Ít ai biết rằng, trước đây Hồng Phúc cũng từng thử đến “casting” một bộ phim kỷ niệm chào mừng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội của đạo diễn Lưu Trọng Ninh. Lần đó cô không có ý định tham gia mà chỉ đi cùng một người bạn đến thử vai nhưng sau khi nghe một vài người “gạ gẫm”, cô cũng đồng ý thử tập diễn xuất xem sao. Và vì thế mà không có gì quá ngạc nhiên nếu trong bộ phim “Mặt nạ da người” lên sóng VTV3 vào 21h10 thứ năm, thứ sáu hàng tuần (bắt đầu từ   6-7 tới), người xem lại bắt gặp một Hồng Phúc “tay ngang” màn ảnh diễn xuất điệu nghệ. Phim xoay quanh những con người ở ba lĩnh vực khác nhau: báo chí, bác sĩ và kinh doanh bất động sản với nhiều tình huống đã diễn ra như: một nhà báo bị hại chết bằng ngọn lửa; một bệnh nhân bị chính bác sĩ điều trị mưu sát; những bộ phận nội tạng của con người được đem bán như những vật sở hữu thông thường; một doanh nhân được ví như “ông bụt sống”  lại sẵn sàng giết người để lót đường cho một dự án bất động sản... Phim còn ghi nhận sự tham gia của dàn diễn viên: NSND Như Quỳnh, NSƯT Phạm Cường, Anh, Tuấn Tú, Thanh Bình, Minh Hương...