TP.HCM:

Người đàn ông tử vong vì nghịch súng bút trong nhà

ANTĐ - Nghe tiếng nổ, mọi người trong gia đình chạy vào căn phòng thì phát hiện ông Giao nằm quằn quại bên vũng máu. Ông Giao được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện. Nguyên nhân được xác định do người này nghịch súng bút.  

Ngày 17/1, thượng tá Trần Văn De – Phó trưởng Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM cho biết, cơ quan này hiện đã thu giữ 2 khẩu súng bút, lấy lời khai của những người được cho là có liên quan đến vụ nổ súng tại 1 căn nhà trên địa bàn khiến một người đàn ông thiệt mạng.

Hiện trường vụ nổ súng tại nhà làm 1 người tử vong

Nạn nhân tử vong được xác định là ông Huỳnh Văn Giao (SN 1967, ngụ quận 12, tạm trú quận Phú Nhuận). Được biết, ông này vừa mới mãn hạn án tù về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h45 tối ngày 16/1 tại căn nhà số 181/34 đường Phan Đăng Lưu, phường 1, quận Phú Nhuận, TP.HCM có 4 người. Ông Giao ở trong phòng với người họ hàng tên Hoàng, còn bà Hồ Thị Bích Hạnh (SN 1984, vợ ông Giao) cùng người một phụ nữ ở trong căn phòng kế bên. Bổng nghe tiếng nổ, 2 người phụ nữ chạy qua phòng ông Giao thì phát hiện ông này nằm quằn quại, máu chảy khắp phần ngực. Mọi người liền đưa ông Giao đi cấp cứu tại bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn nhưng đã tử vong sau đó.

Sát thủ súng bút xuất hiện ngày càng nhiều ở TP.HCM (Ảnh minh họa)

Nhận được tin báo, công an quận Phú Nhuận đã đến khám nghiệm hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân. Tại hiện trường công an thu giữ được 1 khẩu súng bút. Tiến hành lấy lời khai của những người có liên quan, công an đã làm rõ trong lúc ở trong phòng ông Giao đã lấy súng bút ra nghịch không may súng nổ gây thương tích gây tử vong

Khám xét tại nơi trú ngụ của ông Giao ở quận 12, TP.HCM cơ quan công an còn phát hiện và thu giữ thêm 1 khẩu súng bút khác. Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.