Người đàn ông tử vong trên vũng máu trong căn nhà khóa trái cửa

ANTD.VN - Buổi sáng không thấy ông Hòa mở cửa ra khỏi nhà, người anh trai thấy lạ nên chạy sang gọi cửa thì không ai trả lời. Nghi có chuyện chẳng lành, ông này gọi người đến phá cửa bước vào thì phát hiện nạn nhân nằm chết trên vũng máu.  

Ngày 4-8, thông tin từ UBND xã Tân Phú, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An cho biết trên địa bàn vừa có vụ một người đàn ông chết trên vũng máu trong căn nhà khóa trái cửa. Nạn nhân là ông Nguyễn Ngọc H. (SN 1973) trú tại xóm Vật Tư.

Theo thông tin ban đầu, dù đã 10h sáng 3-8 nhưng không thấy ông H. mở cửa nên người anh trai nhà ở cạnh đó chạy sang xem. Lúc này, căn nhà của ông H. khóa trái cửa, gọi không ai trả lời. Nghi có chuyện chẳng lành, người này gọi làng xóm đến phá cửa bước vào thì kinh hoàng phát hiện ông H. nằm chết trên vũng máu. Bên cạnh là chiếc dao nhọn còn dính máu.

Nạn nhân sau đó được mọi người gọi xe đưa đi cấp cứu nhưng ông H. đã tử vong trước đó nhiều giờ. Nhận được tin báo, Công an xã Tân Phú và Công an huyện Tân Kỳ có mặt bảo vệ hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra. Cơ quan pháp y cũng đã về khám nghiệm tử thi để tìm ra nguyên nhân tử vong.

Chiều cùng ngày, thi thể ông H. được bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng. Được biết, ông H. ly hôn vợ được hơn hai năm, 2 người con sống với mẹ. Nạn nhân sống một mình. Người dân cho biết, thời gian gần đây ông H. có biểu hiện buồn chán, có thể nạn nhân đã dùng dao tự sát. Nguyên nhân dân đến cái chết của ông H. đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.