Người đàn ông quẫn trí thiêu chết vợ con

ANTD.VN - Với khuôn mặt biến dạng do bị bỏng nặng, Endris Mohammed (47 tuổi, người Ethiopia đang xin quyền tị nạn ở Anh, hiện đang hành nghề lái taxi Uber) biện minh cho hành vi giết 2 con của mình là do quá áp lực tiền bạc và vỡ mộng đổi đời ở trời Tây. 

Người đàn ông quẫn trí thiêu chết vợ con ảnh 1Theo lời người vợ may mắn sống sót sau vụ “đốt nhà giết người” thì thủ phạm là một “ông bố hoàn hảo”

Ai oán và đổ nát

Theo Dailymail, khoảng 3h30 sáng 28-10-2016, một ngôi nhà nằm trên đường Holland, Hamstead, Birmingham (Anh) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Lực lượng cứu nạn đã nhanh chóng có mặt để khống chế, dập tắt ngọn lửa. Chủ căn nhà là chị Penil Teklehaimanot, 37 tuổi bất ngờ tỉnh giấc khi nghe tiếng chuông báo cháy kêu. Chị hoảng hốt khi nhìn thấy ngọn lửa đang lan nhanh trong nhà mình. Được sự giúp sức của hàng xóm, chị Penil cố gắng lôi 2 con Saros (8 tuổi) và Leanor (6 tuổi) đang nằm bất động ở trên giường ra bên ngoài. Hai bé nhanh chóng được đưa tới bệnh viện cấp cứu, nhưng không qua khỏi. Chị Penil may mắn sống sót, chỉ bị thương ở ngoài da.

Nỗi đau mất hai đứa con chưa kịp nguôi ngoai, chị Penil đau xót hơn trăm nghìn lần khi nhận được tin điều tra từ phía cảnh sát. Nghi phạm chính là Endris Mohammed (47 tuổi), chồng của chị Penil và là cha đẻ của 2 đứa trẻ xấu số. Endris được cho là đã tẩm xăng vào một mảnh vải và phủ lên mặt 2 con trước khi châm lửa đốt nhà và chạy trốn. 

Camera an ninh đã ghi lại khoảng 12 tiếng trước khi xảy ra vụ án, bị cáo đã tới trạm xăng Esso để mua 3 lít xăng. Theo kế hoạch, Mohammed đã tháo bếp và đâm thủng đường ống phía sau để gas thoát ra ngoài gây nổ. Sau vụ hỏa hoạn, các nhà điều tra tìm thấy dấu vết xăng trong nhà bếp, khu vực phòng khách và hành lang trong ngôi nhà.

Sau khi bỏ chạy khỏi nhà khoảng 60km, nghi phạm đã tự thiêu cùng chiếc Vauxhall Insignia. Người qua đường nhìn thấy chiếc xe cháy lúc 4h sáng tại Butterton, Newcastle-under-Lyme (Staffs). Endris Mohammed được đưa tới bệnh viện với những vết bỏng nghiêm trọng trên mặt và hai tay.

Bi kịch “không tiền”?

Đầu tháng 11 này, vụ án đã được đưa ra xét xử. Trước tòa, Mohammed khai do y “không có tiền”, “cảm thấy bị áp lực về tài chính” nên muốn tự tử. Nhưng Mohammed lại không muốn các con sống cảnh không cha nên mới giết 2 con trước khi kết liễu đời mình. 

Được biết, Mohammed là người Ethiopia tới Anh xin tị nạn, với hy vọng cuộc sống tốt đẹp hơn. Ở phương trời mới, Mohammed gặp được cô gái cùng quê Penil. Họ kết hôn sau một thời gian tìm hiểu. Mohammed làm nghề lái taxi nhưng luôn gặp khó khăn về tài chính vì phải trả 250 bảng tiền thuê xe mỗi tuần. Trong khi đó, Penil làm nhân viên chăm sóc khách hàng, lương cũng khá ổn định.

Mohammed không thừa nhận hành vi giết người đối với 2 đứa trẻ và cố ý giết người đối với vợ khi phóng hỏa rồi bỏ chạy trong phiên xử tại tòa án Birmingham vào trung tuần tháng 11. Thế nhưng, sau 30 phút trả lời chất vấn của bồi thẩm đoàn vào ngày   17-11, nghi phạm đã thừa nhận tội lỗi. Trước phán quyết của tòa án, khuôn mặt biến dạng của hắn vẫn giữ nguyên vẻ vô cảm. Một lần nữa, Mohammed khẳng định động cơ sát hại con là do quá áp lực về tài chính, vỡ mộng đổi đời ở Anh quốc và bị trầm cảm.

Kết thúc phiên tòa diễn ra vào ngày 20-11, Endris Mohammed bị kết án tù chung thân vì tội giết người và phải thụ án ít nhất 33 năm mới có thể xin được hưởng đặc xá.