Người đàn ông có tên Ziona Chana, 67 tuổi. Khu nhà ở của đại gia đình này bao gồm 100 phòng, với 4 tầng trên ngọn đồi của làng Baktwang ở Mizoram, Ấn Độ. Mặc dù đông người nhưng các thành viên trong gia đình luôn sống vui vẻ, hạnh phúc và không yêu cầu bất kỳ lợi ích nào để duy trì cuộc sống của họ.
“Tôi cảm thấy mình là một người đàn ông may mắn khi trở thành chồng của 39 người phụ nữ và cảm giác như đang được đứng đầu một thế giới thu nhỏ là đại gia đình của mình. Tôi cảm giác mình như là một đứa trẻ đặc biệt của Chúa, khi ông ban cho tôi rất nhiều người để chăm sóc” - Ziona Chana nói.
Đại gia đình được tổ chức như trong quân đội, với người vợ cả là bà Zathiangi, 69 tuổi, là người lên lịch làm việc cho các bà vợ còn lại để luân phiên nhau làm các công việc trong gia đình như giặt giũ, nấu ăn, quét dọn. Một bữa tối của cả gia đình tiêu tốn đến 30 con gà, hơn 60 kg khoai tây và 100 kg gạo. Đại gia đình có riêng một trường học, một sân chơi, một vườn thảo mộc, trang trại gia cầm, gia súc và cả một vườn rau đủ lớn để cung cấp các bữa ăn cho họ.
Đại gia đình của Ziona Chana
Ziona Chana với 39 bà vợ
Các đứa con của Ziona Chana
Ngôi nhà của hơn 4000 thành viên
Các bà vợ chuẩn bị bữa sáng
Zathiangi, 69 tuổi, vợ cả và Hmaii, 57 tuổi, là vợ hai (bên phải)
Pari, 60 tuổi, là vợ thứ 3 (bên trái), trong khi Tlungi, 65 tuổi, là thứ tư (bên phải)
Sangi, 62 tuổi, là vợ thứ 5 (trái), còn Sangi, 58 tuổi (phải) là người vợ thứ 6
Zuali, 37 tuổi (trái) là người vợ thứ 20, trong khi Khumi, 65 tuổi, là vợ thứ 21 (phải)
Ngeni, 37 tuổi, là người vợ thứ 22 (trái) và Rawni, 57 tuổi là vợ thứ 23 (phải)
Lawmii, 34 tuổi, là vợ thứ 35 (trái), và Rizapi, 35 tuổi, là người vợ thứ 36 (phải)
Kimii, 36 tuổi, là người vợ 37 (trái), và Thari, 30 tuổi, là người vợ 38 (phải)
Siami, 30 tuổi, là người vợ 39 (trái) và Ziona, 67 tuổi (phải).