TP.HCM:

Người đàn ông chết chưa rõ nguyên nhân trong phòng trọ đóng kín

ANTĐ -Sống một mình trong căn phòng trọ, nhưng đã 2 ngày ông Minh không ló mặt ra ngoài, người dân nghi ngờ phá cửa vào thì phát hiện vụ án mạng kinh hoàng.

Đến trưa 22/11, các đơn vị nghiệp vụ công an TP.HCM vẫn đang kết hợp cùng cơ quan CSĐT công an quận 9 khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân cái chết của người đàn ông trong phòng trọ trên đường số 2, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9.

Dãy trọ nơi vụ án mạng được phát hiện


Vụ án mạng được phát hiện vào lúc 6h30 sáng cùng ngày, danh tính nạn nhân được xác định là ông Phạm Văn Minh (SN 1969, ngụ quận 9). Hiện thi thể ông Minh đã được đưa về nhà xác phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin ban đầu, ông Minh thuê phòng trọ trên sống một mình, người thân đã định cư ở nước ngoài. Vào thời điểm trên người dân sống xung quanh phòng trọ thấy làm lạ vì đã 2 ngày trôi qua vẫn không thấy người đàn ông này ra khỏi nhà. Đến gọi cửa nhưng vẫn không nghe tiếng trả lời. Mọi người phá cửa vào thấy ông Minh nằm trên giường, tới gần kiểm tra thì hốt hoảng phát hiện ông này đã tử vong từ trước.

Cơ quan chức năng chuyển thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường


Nhận được tin báo từ người dân, cơ quan công an phường Tâng Nhơn Phú, quận 9, đã có mặt phong tỏa hiện trường. Phòng Kỹ thuật hình sự, công an TP.HCM cũng vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.