Người cười sau cùng…

ANTĐ - Người Nga có câu: “Người cười sau cùng là người đúng”. Và HLV Falko Goetz hẳn là người thấm thía câu nói đó hơn ai hết. 

Sau trận thắng 5-0 giòn giã trên sân Mỹ Đình cách đây chưa lâu, HLV người Đức tỏ ra khá hài lòng. Người ta cũng đã thấy ông Goetz cười khoái chí khi biết HLV Stefan Hansson (Myanmar) hết lời ca ngợi các học trò, nào là các bạn đã có trận thắng đầy thuyết phục, nào là Thành Lương có thể thi đấu cho Barcelona… Nhưng có lẽ ông Goetz đã quên lời cảnh báo từ chính người đồng nghiệp: “VFF cup chỉ là giải giao hữu mang tính cọ xát. Quan trọng là sau trận thua này U23 Myanmar đã có thêm nhiều bài học bổ ích. Và chắc chắn SEA Games 26 sẽ chứng kiến một Myanmar khác, lột xác hoàn toàn”.

Tròn một tháng sau, tuyên bố trên đã được cụ thể hóa. Sau thất bại tại bán kết, sân Bungkarno tiếp tục trở thành nơi ghi dấu ký ức buồn với thầy trò HLV Falko Goetz sau trận thua bạc nhược 1-4, để rồi phải trắng tay rời Indonesia. Jakarta tối 21-11 không có mưa, nhưng trong trái tim hàng triệu người Việt Nam lại mưa như trút nước. Giấc mơ giành HCV sau 52 mòn mỏi đợi chờ đã tan biến, ngay cả một tấm HCĐ như một sự an ủi cũng không thành.  

Rốt cục thì cựu HLV Hertha Berlin chẳng thể giúp bóng đá Việt Nam
có HCV SEA Games, ngay cả tấm HCĐ cũng không.

Hàng trăm CĐV chẳng quản xa xôi đã cố tìm cho mình một chỗ ngồi tại SVĐ Bungkarno, miệt mài hò hét để rồi cuối trận ra về với khuôn mặt não nề. Buồn và thất vọng đến lặng người. Trên sân, người ta đã thấy những giọt nước mặt ngậm ngùi lăn trên khuôn mặt các cầu thủ. Nước mắt cho sự kỳ vọng, cho những sai lầm và cho cả kỳ SEA Games cuối cùng. Một Thành Lương với cái đầu khâu 9 mũi vẫn cháy hết mình, Long Giang kiên cường cùng đôi chân băng trắng hay trước đó là hình ảnh thủ môn Bửu Ngọc cắn răng nhịn đau để bảo toàn mảnh lưới đội nhà… Song, tất cả đều không thể cứu vãn cho một tập thể vốn thất bại đẳng cấp cầu thủ lẫn chiến thuật BHL.

HLV Falko Goetz mặt trầm tư, lặng ngồi trên băng ghế huấn luyện và thở dài. Giờ thì sau những gì đã thể hiện, khó có thể đưa ra một lời nào lý giải cho thất bại đau đớn của đội bóng mà ông thầy người Đức dẫn dắt.

Cách đó không xa, HLV Stefan Hansson được các học trò tung hê. Và trên sân Bungkarno tối 21-11, họ mới là người có được nụ cười sau cùng.