- Cháy cửa tiệm cưới hỏi lúc rạng sáng, 3 người trong gia đình tử vong
- "Giang hồ bẩn" chăn dắt sống nhờ gái làng chơi
- Vựa phế liệu bốc cháy dữ dội, sơ tán khẩn cấp 20 trẻ mầm non
Liên quan đến vụ "Cháy cửa tiệm cưới hỏi lúc rạng sáng, 3 người trong gia đình tử vong" như Báo Điện Tử ANTĐ đã thông tin, đến 10h30 sáng 4/10, hiện trường vụ cháy tại đường Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, quận 12 vẫn đang được lực lượng chức năng phong tỏa, khám nghiệm, điều tra nguyên nhân.
Hiện trường vụ cháy
Nạn nhân được xác định gồm: anh Trịnh Ngọc Tin (SN 1981), chị Nguyễn Phương Thùy (SN 1984, vợ anh Tin) và cháu Trịnh Bảo Nhi (2 tuổi, cùng quê Quảng Ngãi).
Theo một số người dân xung quanh cho biết, khoảng 2h45 sáng 4-10, sau khi nghe tiếng nổ lớn phát ra từ căn nhà trên đã thức giấc, nhanh chóng hô hoán đến dùng nước, bình chữa cháy để dập lửa nhưng bất thành.
“Tôi đang ngủ nghe tiếng 'rầm' thì giật mình chạy ra ngoài, phát hiện căn nhà đang bốc cháy ngùn ngụt, liền cùng mọi người chạy đến ứng cứu nhưng bất thành”, chị Hằng chứng kiến nói.
Đến khi lực lượng chức năng phá được cửa căn nhà, xông vào thì chứng kiến thi thể anh Tin đang trong tư thế ôm bé Nhi.
“Tôi thấy người đàn ông nằm trong tư thế ôm che chắn cho cháu bé, 2 người cháy đen”, một dân phòng cho hay.
Sau khi nhận hung tin, người thân của gia đình đến gào khóc thảm thiết, đau đớn, nhiều người đã ngất xỉu phải đưa đi cấp cứu. Được biết hai vợ chồng anh Tin và chị Thùy thuê ở đây khá lâu và để kinh doanh cho thuê đồ cưới hỏi, tiệc.