- CLB Công an Hà Nội quyết hạ đối thủ Indonesia để vào chung kết
- Đối thủ có lý do để "ghen tị" với CLB Công an Hà Nội
- Giám đốc CATP Hà Nội biểu dương, giao nhiệm vụ cho CLB Công an Hà Nội
Trong một ngày vô cùng đặc biệt, kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, các cầu thủ Công an Hà Nội đã đóng góp vào niềm vui chung với chiến thắng 2-0 trước PSM Makassar.
![]() |
CLB Công an Hà Nội (trái) gặp nhiều khó khăn ở lượt về (Ảnh: Đ.C) |
Dưới cơn mưa trên sân Hàng Đẫy, dù trải qua hiệp 1 bế tắc nhưng đội bóng ngành Công an đã làm rất tốt trong hiệp 2, nhờ hai bàn thắng của Hugo Gomes và Bùi Hoàng Việt Anh, để ghi tên mình vào trận chung kết với tổng tỉ số 2-1 sau hai lượt trận bán kết.
Đầu tiên, từ quả đá phạt góc của Quang Hải, Văn Đức đánh đầu chuyền cho Gomes dứt điểm đưa đội chủ nhà vươn lên ở phút 48.
![]() |
Bùi Hoàng Việt Anh (số 68) là người hùng của CLB Công an Hà Nội (Ảnh: Đ.C) |
Đến phút 60, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh nhân đôi cách biệt, từ đường chuyền như đặt của Quang Vinh Pendant, mang về chiến thắng vừa đủ 2-0 cho CLB Công an Hà Nội.
Với việc ghi tên mình vào chung kết cúp C1 Đông Nam Á - ASEAN Club Championship 2024/25, thầy trò HLV Mano Polking vẫn còn nguyên cơ hội giành cú ăn ba mùa này.