Ngược dòng thần kỳ, Chelsea vào bán kết

ANTĐ - Thầy trò HLV Mourinho đã làm nên điều kỳ diệu khi đánh bại PSG 2-0 trên sân nhà rạng sáng nay, để lách qua khe cửa hẹp và có mặt tại bán kết Champions League.
Để thua 1-3 trên đất Pháp cách đây 1 tuần, Chelsea bước vào trận lượt về với PSG với tâm thế "cửa dưới", bởi đội khách chỉ cần 1 kết quả hòa, hoặc thua tối thiểu 1 bàn là vẫn giành quyền đi tiếp. Trong khi đó, thầy trò HLV Mourinho buộc phải thắng cách biệt 2 bàn và không để thủng lưới mới có thể nuôi hy vọng vào bán kết. Trong bối cảnh hàng thủ của đội bóng áo xanh, cũng như các tiền đạo trong tay HLV Mourinho đều là tâm điểm của sự chỉ trích trong thời gian qua, không mấy ai tin rằng Chelsea sẽ làm nên điều thần kỳ, bất chấp đội khách không có sự phục vụ của Ibrahimovic.
Ngược dòng thần kỳ, Chelsea vào bán kết ảnh 1
Chelsea cực kỳ nguy hiểm khi bị dồn vào chân tường

Điều này càng có cơ sở khi ngôi sao sáng nhất của The Blues - Eden Hazard phải tập tễnh rời sân sau 18 phút có mặt trên sân vì chấn thương. Thế nhưng, khi bị dồn vào đường cùng, Chelsea mới trở lại là chính mình. Và họ đã khiến sân Stamford Bridge trải qua một đêm nhiệm màu. Người vào thay Hazard là Schurrle một lần nữa cho thấy cái duyên của mình ở mùa giải năm nay, khi anh tận dụng thành công cú đánh đầu ngược thông minh của David Luiz, mở tỉ số cho Chelsea ở phút 32. Ở thời điểm đó, chỉ cần 1 bàn thắng nữa (và không để thủng lưới), Chelsea sẽ đi tiếp. Tuy nhiên, PSG cũng cho thấy có là đội bóng phòng ngự phản công rất tốt, khi có ít nhất 2 cơ hội của Cavani khiến CĐV chủ nhà phải thót tim. Nhưng cũng như 2 năm trước khi còn khoác áo Napoli, bộ đôi Cavani-Lavezzi ở lượt về vẫn tịt ngòi, và phải chịu trận cùng đội bóng của mình sau khi đã dẫn trước Chelsea 3-1 ở lượt đi.
Ngược dòng thần kỳ, Chelsea vào bán kết ảnh 2
Khoảnh khắc để đời của Demba Ba

Phút 87, khi mà hàng vạn CĐV Chelsea trên sân Stamford Bridge đứng ngồi không yên, khi HLV Mourinho đã phải tung cả 2 tiền đạo dự bị của mình là Torres và Demba Ba vào sân để tác chiến cùng Eto'o, thì điều kỳ diệu đã xảy ra. Chân sút ít được nhắc tới nhất trong bộ ba tiền đạo "nhàm chán" - Demba Ba đã trở thành người hùng của đội chủ nhà với pha chớp thời cơ cực nhanh, nhân đôi cách biệt cho Chelsea.
Ngược dòng thần kỳ, Chelsea vào bán kết ảnh 3
Các khán đài Stamford Bridge như nổ tung sau khoảnh khắc ấy. Một lần nữa những tính toán của HLV Mourinho lại đúng và bản thân ông cũng không thể kìm chế cảm xúc, chạy lại chia vui với các học trò như một đứa trẻ. Khoảng thời gian còn lại là quá ít để HLV Blanc và các học trò có thể ghi bàn rút ngắn cách biệt. Hòa 3-3 sau 2 lượt trận, Chelsea chính thức góp mặt ở bán kết nhờ bàn thắng ghi được trên sân khách. Một lần nữa, HLV Mourinho lại cho thấy những đội bóng trong tay ông, dù trong hoàn cảnh nào, vẫn luôn khó lường và vô cùng nguy hiểm. Chấm điểm hai đội:
Chelsea: Cech 8.5, Ivanovic 7, Cahill 7, Terry 7, Azpilicueta 6.5, Luiz 6.5, Lampard 7 (Ba 66', 7), Willian 7.5, Oscar 6.5 (Torres 81'), Hazard 5 (Schurrle 18', 8), Eto'o 6.5.  Bàn thắng: Schurrle 32', Ba 87'.PSG: Sirigu 6.5, Jallet 6.5, Alex 7, Thiago Silva 7, Maxwell 6.5, Verratti 6 (Cabaye 54', 6.5), Thiago Motta 7, Matuidi 6.5, Lucas Moura 6.5 (Marquinhos 84'), Cavani 6.5, Lavezzi 7.5 (Pastore 72').